Đón xuân cùng trí thức trẻ tình nguyện
Chúng tôi đến xã Bắc Sơn (Móng Cái) vào một buổi chiều cuối năm, thăm lại các trí thức trẻ tình nguyện (TTTTN) đang công tác tại Lâm trường 42 (Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 327). Tôi còn nhớ, những ngày đầu mới lên cách đây hơn một năm, họ còn rất bỡ ngỡ, rụt rè. Giờ thì những chàng trai, cô gái tuổi đời còn rất trẻ này đang góp phần tích cực dựng xây một cuộc sống mới nơi biên cương miền Đông Bắc Tổ quốc.
![]() |
| Các TTTTN Lâm trường 42 giúp đỡ người dân chăm sóc vườn măng tre Bát Độ. |
Từ ngày bản có trí thức trẻ tình nguyện
Với mục tiêu gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa bàn chiến lược theo tinh thần Quyết định số 174 của Thủ tướng Chính phủ, sau hơn một năm triển khai, các đội TTTTN của Lâm trường 42 đã tổ chức và tham gia nhiều hoạt động thiết thực, giúp người dân các xã nghèo biên giới của tỉnh đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo.
Gặp lại Nguyễn Thị Hằng (SN 1986), quê ở Hoành Bồ, tôi vừa ngỡ ngàng, vừa thán phục trước vẻ rắn rỏi, đầy nhiệt huyết của em. Hằng hào hứng kể: “Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội chuyên ngành kế toán, được tin có chủ trương của Nhà nước, em xung phong đăng ký tham gia tình nguyện ngay. Những ngày đầu lên đây, em cũng như các bạn trong đội, ai cũng cảm thấy khá bỡ ngỡ. Nhưng giờ thì khác rồi. Hơn một năm sống trong môi trường quân đội, được các chú, các anh trong đơn vị quan tâm, động viên giúp đỡ, chúng em đã quen với công việc. Hiện ai nấy đều yên tâm công tác, muốn gắn bó lâu dài với đơn vị, với người dân nơi đây”.
Còn bạn Lê Ngọc Hồng, quê ở huyện Tiên Yên, cử nhân sư phạm, thì chia sẻ: “Thời sinh viên, em có dịp được tham gia chiến dịch thanh niên tình nguyện hè về các thôn, bản vùng sâu, vùng xa. Khi về em cứ ám ảnh mãi về cuộc sống nghèo khó và lạc hậu của bà con các thôn, bản nơi biên giới, nhất là nhận thức của bà con về vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh rất hạn chế. Bởi vậy khi có dự án đưa TTTTN về công tác tại vùng sâu, vùng xa là em đăng ký tham gia ngay. Mong muốn của em là được đóng góp công sức giúp đỡ người dân, nhất là trẻ em các xã vùng khó khăn. Những ngày mới lên, bọn em tuyên truyền về phát triển sản xuất, xây dựng nếp sống mới, chẳng có bao nhiêu bà con tin. Nhưng chúng em luôn động viên nhau kiên trì bám trụ, thực hiện “ba cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm) với bà con để tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, ăn ở hợp vệ sinh, dạy học cho trẻ em. Chúng em cùng với CBCS Lâm trường thường xuyên tổ chức trình diễn các mô hình kinh tế điểm, sau đó nhân rộng ra sản xuất. Với cách làm này, đến nay đã có rất nhiều hộ dân trong xã tin tưởng làm theo, qua đó dần thay đổi cách nghĩ, nếp sống của người dân nơi đây”.
Để minh chứng cho những việc đã làm được, các TTTTN dẫn tôi đến thăm mô hình nuôi lợn ỉn Móng Cái của gia đình bác Nguyễn Văn Cảnh, ở thôn Lục Phủ. Thấy chúng tôi tới thăm, bác Cảnh mừng lắm, khoe: “Đàn lợn này là của bộ đội và TTTTN giúp gia đình nuôi thí điểm để bà con trong bản học hỏi. Mới đây thôi mà đã bán được hai lứa, mỗi lứa hơn 50 con rồi đấy. Hiện gia đình đang nuôi hơn 100 con lợn. Gia đình tôi còn trồng được 7ha rừng keo, cây ăn quả. Lợi nhuận hàng năm, khoảng hơn 100 triệu đồng...”. Mang niềm vui từ gia đình bác Cảnh, chúng tôi đến thăm mô hình kinh tế trang trại, gia trại của hộ chị Ngô Thị Giang, là một trong những gia đình nhận được sự giúp đỡ của các TTTTN. Vợ chồng chị Giang quê ở Hải Dương, ra Bắc Sơn lập nghiệp từ đầu năm 1992. Đã một thời gian dài loay hoay tìm đủ cách, nhưng cuộc sống của gia đình chị vẫn khó khăn. Chỉ đến khi nhận được sự giúp đỡ về vốn, giống, kỹ thuật, gia đình chị đã xây dựng thành công mô hình kinh tế gia trại, kết hợp trồng rừng, trồng cây ăn quả với chăn nuôi lợn, gà. Đến nay mỗi tháng chị thu nhập khoảng 10 triệu đồng.
Đánh giá về hiệu quả hoạt động của các TTTTN, Trung tá Khổng Minh Quang, Phó Giám đốc Lâm trường, Phân đội trưởng Phân đội TTTTN cho biết: “Qua hơn một năm tiếp nhận các TTTTN về công tác tại đơn vị, các bạn trẻ đã phát huy tốt vai trò xung kích tình nguyện, phối hợp tốt với đơn vị, chính quyền địa phương giúp đỡ bà con từng bước giảm nghèo, cải thiện đời sống; đồng thời góp phần giữ vững an ninh quốc phòng trên địa bàn”.
![]() |
| Mô hình nuôi lợn ỉn Móng Cái của các TTTTN Lâm trường 42. |
Xuân về nơi biên cương
Những ngày này, các TTTTN đang cùng cán bộ, chiến sĩ Lâm trường 42 và người dân Bắc Sơn chuẩn bị đón một mùa xuân mới đầy đủ, ấm cúng hơn. Mùa xuân về xua đi cái giá lạnh của sương sớm nơi đây, khoác lên màu hồng ấm áp của những cành đào đang chớm nở hoa, được các bạn trẻ đặt trang trọng giữa phòng khách. Cũng như mọi năm, năm nay, những cán bộ, chiến sĩ đơn vị ở lại đón Tết đều có đầy đủ “Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ…”. Nhưng điều đặc biệt hơn là xuân năm nay có khách là các bạn trẻ tình nguyện ở lại đón Tết với Lâm trường.
Bạn Lê Thị Hường, cử nhân ngành Kinh tế Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, quê ở ngay huyện Tiên Yên, nhưng vẫn xin được ở lại ăn Tết cùng đơn vị. Hường tâm sự: “Tết năm ngoái, em có xung phong ở lại, nhưng vì là con gái, lại mới nhận công tác, nên các chú, các anh không cho, bắt về ăn Tết cùng gia đình. Nhưng năm nay em hạ quyết tâm là phải ở lại bằng được để biết được mùa xuân biên giới đẹp thế nào...”.
Vừa cắt tỉa những cành hoa chuẩn bị đón xuân, Nguyễn Hữu Ngọc (SN 1991), quê TX Quảng Yên, vừa nói chuyện với tôi: “Đây là năm thứ 2 em ăn Tết xa nhà. Em rất thích không khí xuân ở biên giới, không ồn ào như ở thành thị, nhưng lại có gì đó thật đặc biệt. Đêm giao thừa, Lâm trường tổ chức các tiết mục văn nghệ vui lắm anh ạ”.
Cùng tâm trạng, Lê Văn Thanh (SN 1989), quê ở huyện Hải Hà tâm sự: “Em cũng như nhiều bạn khác, năm ngoái đã được ăn Tết cùng với CBCS Lâm trường, vui lắm, vì thế mà vơi đi nỗi nhớ nhà. Năm nay em tiếp tục xin ở lại. Đây chắc chắn là những cái Tết đáng nhớ nhất trong đời em”. Thượng tá Nguyễn Văn Vũ, Chính trị viên Lâm trường 42 bảo: Tết ở đây được chuẩn bị khá chu đáo. Thực phẩm chủ yếu là từ “cây nhà lá vườn”, lợn gà trong chuồng, gạo dưới ruộng, cá dưới nước... không thiếu thứ gì.
Chia tay các TTTTN, nắm chặt bàn tay đã hình thành những vết chai, tôi thầm cảm phục tinh thần tình nguyện của những chàng trai, cô gái đã và đang đem sức trẻ, bầu nhiệt huyết, kiến thức để giúp người dân các thôn bản vùng biên cương phát triển kinh tế - xã hội, vươn lên thoát nghèo, góp phần tạo nên vùng phên giậu vững chắc của Tổ quốc.
Nguyễn Chiến









