.

Đầu Xuân trò chuyện cùng các văn nghệ sĩ trẻ

Cập nhật lúc 09:58, Thứ Tư, 25/01/2012 (GMT+7)

Xuân đến trong tiết trời se lạnh, lất phất mưa phùn, đào chúm chím hé nụ và chồi non cũng vừa nhú màu xanh. Và trong không khí rộn ràng của ngày đầu năm mới, hãy trò chuyện cùng một số văn nghệ sĩ trẻ, những người đã gặt hái được những thành công nhất định trong năm qua, để nghe họ chia sẻ những tâm tư, tình cảm về năm cũ và những kế hoạch, dự định cho một năm mới đang tới...

Nguyễn Thanh Nga, tác giả văn xuôi (PV Báo Hạ Long, Hội VHNT tỉnh): “Tôi sẽ khai bút đầu xuân”

Quanh năm suốt tháng đã dành cho công việc, cơ quan, thôi thì mấy ngày Tết tạm đặt hết qua một góc, nhường mình cho gia đình, chồng con chứ? Sau giây phút đón giao thừa và nâng ly chúc nhau hạnh phúc, tôi sẽ khai bút đầu xuân, ghi lại những cảm xúc của mình trong giờ phút đất trời chuyển mình. Sáng ngày đầu tiên của năm mới là những giây phút trọn vẹn cho gia đình, người thân. Cũng vẫn là thói quen, tôi sẽ gặp mặt các anh chị em đồng nghiệp, các văn nghệ sĩ trong Hội VHNT tỉnh để cùng dự lễ khai bút đầu xuân vào ngày Mùng 2 Tết; sẽ xin chữ đầu xuân để lấy may mắn và lấy quyết tâm cho năm mới.

Hy vọng những gì đã là thành công sẽ tiếp tục thành công, những gì chưa làm được trong năm cũ, năm nay sẽ quyết tâm chạm tới. Cũng hy vọng rằng, con đường đầy vẻ đẹp quyến rũ nhưng cũng đầy gian nan mà tôi đang theo đuổi này sẽ luôn giữ được cho tôi niềm tin, nhiệt huyết và đam mê.

Hoạ sĩ trẻ Nguyễn Sỹ Chuyên, giáo viên Trường THCS Cẩm La (huyện Yên Hưng): “Tôi sẽ nỗ lực để hoàn thành tác phẩm sơn khắc khổ lớn về đề tài xây dựng nông thôn mới”

Năm vừa qua, nhìn lại những gì mình làm được, tôi cũng có những niềm vui nho nhỏ. Những tác phẩm được trưng bày tại Triển lãm Mỹ thuật đồng bằng sông Hồng và cả nhiều tác phẩm khác nữa ít nhiều đã được các chú, các bác là hoạ sĩ có nhiều kinh nghiệm đánh giá cao...

Năm nay, tôi sẽ gắng sức duy trì phong độ của mình và hoàn thành những dự định sáng tác đã và đang ấp ủ. Trước tiên sẽ là một tác phẩm sơn khắc khổ lớn mà tôi đang bắt đầu phác thảo. Đề tài mà tôi lựa chọn cho tác phẩm lần này sẽ là về cuộc sống ở nông thôn trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Đây là một mảng đề tài mới mẻ nhưng cũng rất thân thuộc và có sức hấp dẫn đối với tôi. Hy vọng rằng tôi sẽ hoàn thành tác phẩm để kịp tham gia Triển lãm Mỹ thuật đồng bằng sông Hồng lần tới.

Và tất nhiên, đầu xuân mới với tôi cũng sẽ là những giây phút đầm ấm bên gia đình, người thân. Rồi sẽ là những giây phút dành cho bạn bè, đồng nghiệp, những hoạ sĩ, văn nghệ sĩ đã gắn bó với mình trong thời gian qua. Sau giây phút giao thừa, tôi sẽ “khai cọ” lấy may mắn và ghi lại những xúc cảm về giây phút thiêng liêng ấy của mùa xuân. Mong rằng, phong trào sáng tác hội hoạ nói riêng và cả phong trào văn học, nghệ thuật nói chung của tỉnh ta trong năm tới sẽ đạt được thêm nhiều thành công rực rỡ hơn, toàn diện hơn…

Nghệ sĩ múa Lê Nhật Trường, Trưởng bộ môn múa Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long: “Vẫn có những trăn trở, nuối tiếc cho những điều mình chưa làm được...”

Năm vừa qua tôi cũng khá thành công, cả trong công tác giảng dạy ở trường và trong tư cách một nhà biên đạo, dàn dựng tác phẩm nghệ thuật. Tuy nhiên, thành công không phải là tất cả, vẫn có những trăn trở, nuối tiếc cho những điều mình chưa làm được. Năm tới, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để thực hiện các dự định, ý tưởng đang còn dang dở. Việc đầu tiên tôi sẽ làm là sáng tạo một tác phẩm nghệ thuật tổng thể nhiều loại hình nghệ thuật (hát, múa, nhạc, kịch…) về cuộc sống bình dị, những nét đẹp đời thường, giản đơn của quê hương Quảng Ninh.


 

Nhạc sĩ Vũ Việt Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Thực hành và Biểu diễn nghệ thuật, Trường Cao đẳng VHNT&DL Hạ Long: “Tết Nhâm Thìn, tôi sẽ có ca khúc thứ 4 về mùa xuân”

Ngày trước, tôi không có thói quen sáng tác vào thời điểm đầu năm. Tôi thích mùa đông hơn. Nhưng 3 năm gần đây, năm nào tôi cũng viết một ca khúc vào mùa xuân. Năm nay sẽ là ca khúc thứ 4 và tôi sẽ “khai phím” sớm.

Năm qua, thành công thì cũng có nhiều nhưng tất cả theo tôi đều là những việc trong khả năng của mình, chưa có gì thực sự nổi trội. Mình còn trẻ, tất cả mới chỉ là những bước khởi đầu. Những bước thành công xa hơn cho cả bản thân, cho cả âm nhạc Quảng Ninh mới là điều mà tôi đang nỗ lực.

Năm tới, tôi sẽ hoàn thành dự án ra CD cho một ca sĩ trẻ của Quảng Ninh. Đây có thể sẽ là một bước khởi đầu cho những dự định, kế hoạch công việc của năm.

Minh Hà

,
.
.
.
.
.