.

Trang thơ dành cho các em

Cập nhật lúc 21:59, Thứ Sáu, 27/01/2012 (GMT+7)

Mùa Xuân trong con mắt tuổi thơ là mùa đáng yêu nhất, mùa đẹp nhất. Mưa xuân, én liệng, hoa đua nở, chồi non nhú lên, ong bay khỏi tổ tìm hoa làm mật... Đất trời thật sôi động. Nét đẹp thiên nhiên của mùa xuân đã được các thi sĩ đưa vào những bài thơ nhỏ xinh với con mắt nhìn của tuổi thơ thật đẹp và độc đáo.

(Nhà thơ Nguyễn Châu chọn và giới thiệu)

Vịnh Hạ Long. Tranh của: Minh Anh
Vịnh Hạ Long. Tranh của: Minh Anh

Dương Huy

Tuổi ở đâu?

 

Con dê ngắt lộc

Tuổi treo trên cằm

Con lợn hay nằm

Tuổi ôm trước bụng

Tuổi con gà trống

Trong tiếng gáy vang

Tuổi con mèo khoang

Trong từng vuốt sắc

Tuổi bố trên tóc

Tuổi bà trên lưng

Tuổi của mùa xuân

Nhú lên chồi biếc...

 

Lệ Bình

Hoa đào ưa rét

 

Lấm tấm mưa bay

Hoa mai chỉ say

Nắng pha chút gió

Hoa đào thắm đỏ

Hoa mai dát vàng

Thoắt mùa xuân sang

Thi nhau nở rộ...

 

Mùa xuân hội tụ

Niềm vui nụ, chồi

Đào, mai nở rộ

Đẹp hai phương trời!

 

Hoài Khánh

Đồng dao

 

Dung dăng dung dẻ

Dắt trẻ đi chơi

Qua ngõ nhà trời

Vào trường mẫu giáo

 

Cô giáo hiền từ

Hệt như cô Tấm

Tay cô tài lắm

Làm nhiều đồ chơi

Cô luôn tươi cười

Chăm từng cháu bé

 

Dung dăng dung dẻ

Dắt trẻ đi chơi

Không đến nhà trời

Mà ra phố xá

 

Phố đông vui quá

Lấp loá nhà cao

Lòng đường xôn xao

Người xe xuôi ngược

Ô tô phía trước

Lời chào pim pim

Nhộn nhịp hàng kem

Long lanh mắt trẻ

 

Dung dăng dung dẻ

Dắt trẻ đi chơi

Đi đến tận nơi

Những đồng lúa chín

 

Lúa chín vàng khươm

Béo tròn hạt thóc

Chứa bao khó nhọc

Của bác nông dân

Thơm dẻo hạt cơm

Hạt vàng đấy nhé

 

Dung dăng dung dẻ

Dắt trẻ đi chơi

Mùa xuân thắm tươi

Cho bao điều lạ

 

Từ mâm ngũ quả

Hương toả khắp nhà

Từ những chồi hoa

Nở ra ngày Tết

Dung dăng mới biết

Bé được sinh ra

Từ trong lòng mẹ

 

Dung dăng dung dẻ...

 

Mai Văn Hai

Mầm biếc

 

Sớm nay xuân đến thật rồi

Mận thay áo mới, mèo rời bếp than

Tưng bừng cội nhãn cành xoan

Tiếng chim mắc võng ríu ran chuyện trò

Nép mình sau lớp vỏ khô

Bao nhiêu mầm biếc lô nhô ngước nhìn...

 

Nguyễn Châu

Vòng tròn của hoa

 

Bắt đầu là hạt

Rồi sau thành mầm

Gặp hạt mưa xuân

Xoè ra lá nhỏ.

 

Lớn thêm chút nữa

Vươn lên bầu trời,

Cái hạt be bé

Thành cây thật rồi!

 

Mùa hạ nắng nôi.

Trời thu xanh ngắt

Rồi mùa đông lạnh

Cứ dần đi xa...

Cái hạt hôm qua,

Hôm nay, cây khoẻ.

 

Rồi cây khe khẽ

Chồi ra nụ tròn.

Chùm nụ con con

Gặp làn mưa ấm

Gặp nhiều tia nắng

Gặp ngàn tiếng ca,

Chùm nụ xoè ra

Những bông hoa thắm!

 

Và nhiều hoa thắm

Dệt thành mùa xuân...

 

Phạm Đức

Hoa cải vàng

 

Hoa cải vàng

Là đàn bướm

Đậu trên cành

Không lang thang

 

Hoa cải vàng

Là ánh nắng

Giữa mùa đông

Không biết tàn

 

Hoa cải vàng

Là tiếng nói

Của đất vườn

Đón xuân sang.

,
.
.
.