Nghĩ từ một giải bóng đá phong trào
“Thành Công vô địch" - Lời hô của hàng trăm cổ động viên (CĐV) XN Than Thành Công vang vang trên khán đài SVĐ Hồng Gai sau tiếng còi kết thúc trận chung kết Giải bóng đá Than Hòn Gai 2011 giữa hai đội Than Cao Thắng và Than Thành Công, với thắng lợi áp đảo 3-1 nghiêng về Thành Công. Dòng CĐV Thành Công tràn xuống sân chia vui cùng các cầu thủ nhà.
Những chiếc phong bì (tổng số lên tới gần 60 triệu đồng) tới tấp được những CĐV ruột của đội bóng trao tận tay đội trưởng Phúc - thợ lò bậc 5/6 của PX KT 2. Cũng bõ những ngày miệt mài tập luyện của anh em trong đội bóng có 90% là thợ lò (và đội hình chính thi đấu cũng có 9/11 cầu thủ là thợ lò)… Rồi từ các đồng chí lãnh đạo XN đến các quản đốc, chỉ huy công trường v.v... quấn quít xúm vào với anh em cầu thủ. Bí thư Đoàn XN nhễ nhại mồ hôi, vừa buông tay trống cổ vũ là lao xuống sân ôm hôn những "chiến hữu" thợ lò đá bóng giỏi. Đứng cạnh Phó Giám đốc XN Nguyễn Văn Long, người được giao phụ trách các CLB của XN, tôi nói vui:
- Thật không khác gì sự "lên ngôi" tại một giải đấu danh giá! Vui cho các anh quá!
![]() |
| Các cầu thủ Than Thành Công nhận cúp vô địch của giải. |
Có thể nói, thành công của đội bóng XN Than Thành Công bắt đầu từ sự trẻ hoá đội hình. Hiện trong đội, cầu thủ “lão tướng” cũng chỉ không quá 30, người trẻ nhất thì mới 22 tuổi. "-Nhưng vì sao "trẻ hóa” mà các cầu thủ lại đá khởi sắc thế?". Câu trả lời thật đơn giản: Vấn đề cốt lõi là phải biết “chọn mặt gửi vàng"! Ngay từ đầu năm, lãnh đạo XN đã có một cuộc thăm dò năng khiếu văn nghệ, thể thao của 427 cán bộ, công nhân trong toàn XN để tìm ra các tài năng còn tiềm ẩn. Và từ đó thành lập các đội bóng đá cấp phân xưởng, công trường. Rồi từ giải đấu nội bộ mà chọn lọc những cầu thủ giỏi nhất vào đội tuyển. Thành Công đã có một đội hình đủ mạnh hơn năm trước do đã bổ sung được nhiều cầu thủ trẻ có tài. HLV Vũ Văn Khả, một danh thủ bóng đá Than Quảng Ninh lừng lẫy một thời, được mời về chỉ đạo đội bóng đã tạo nên một lối đá có hiệu quả, đẹp cả trong phòng ngự và tấn công. Nhìn lại trận chung kết ta thấy rõ điều đó: Nhập cuộc, cả hai đội "ăn miếng trả miếng", thay nhau tấn công. Trong một tình huống mải tấn công của Thành Công, Dũng (13 Cao Thắng) đã xuyên thủng hàng phòng ngự của Thành Công để ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Thành Công trả đòn ngay bằng một pha đội đầu vào góc hẹp của thủ thành Hùng, mang áo số 10. Trận đấu vẫn diễn ra ngang ngửa. Chỉ đến khi cầu thủ Lâm của Thành Công ghi tiếp bàn thắng từ tình huống đội đầu lần thứ hai nâng tỷ số trận đấu lên 2-1 thì có CĐV đã nói vui: Trận đấu đã kết thúc. Điều đó cũng có lý vì, cả hiệp hai Cao Thắng thi đấu trong thế bị động hoàn toàn. Long (số 7), cầu thủ chuyên tổ chức tấn công của đội Cao Thắng, dù không bị "đeo ba lô" (bị kèm chặt) như ở các trận gặp Giáp Khẩu, LQ VP-DV, vẫn không thể mở được bóng cho tuyến tiền đạo. Đấy là lúc cầu thủ Nhữ Văn Lực (mang áo số 12) của Thành Công, người thợ lò ngày hôm trước vừa mới dự thi thợ giỏi cấp Tập đoàn vào phút 45 của trận đấu, đã ghi bàn thắng ấn định tỷ số áp đảo 3-1 cho đội nhà...
Đây là cúp vô địch đầu tiên của Thành Công sau 3 lần gặp nhau ở trận chung kết. Các mùa giải trước, Thành Công chỉ về nhì. Và vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi cả cầu thủ lẫn CĐV của Thành Công đã vui đến thế. Được biết, giải thưởng là một tua du lịch trong nước 4 ngày cho anh em đội bóng đá được Giám đốc Nguyễn Tất Ngà tuyên bố ngay sau khi trận đấu kết thúc.
Làm ra làm, chơi ra chơi, tất cả vì người lao động mà hàng năm Than Hòn Gai đều tổ chức các giải thể thao: Cờ vua, cờ tướng, cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền và không thể thiếu là môn bóng đá. Than Hòn Gai tổ chức giải nội bộ để lập đội tuyển tham dự Giải bóng đá của Tập đoàn (hạng đội mạnh Tập đoàn) vào 3-10-2011 tại SVĐ Hồng Gai. Còn Sở VH-TT&DL và Liên đoàn Lao động Quảng Ninh, phải chăng đã "quên mất" không tổ chức giải bóng đá cho CN-LĐ Quảng Ninh từ nhiều năm nay? Chợt nghĩ, nếu Tập đoàn không tổ chức các giải thể thao trên địa bàn Quảng Ninh thì sân chơi nào dành cho những người yêu thể thao ở Vùng than - Quảng Ninh?
Nguyễn Gia Phong

