.

“Con gà tức nhau tiếng gáy”

Cập nhật lúc 05:40, Thứ Bảy, 29/10/2011 (GMT+7)

Tối 10-10-2009, nhóm của Ngô Văn Nghị đến sàn Royal club (phường Bãi Cháy, TP Hạ Long) xem ca nhạc. Tại đây, Ngô Quang Thức (SN 1975, trú tại huyện Yên Hưng) và Trần Hoài Sơn (đi cùng nhóm Nghị) đã xô xát với Nguyễn Tiến Minh (tức Minh “bò”, SN 1979, ở tổ 4, khu 2, Vườn Đào, phường Bãi Cháy). Hậu quả làm Thức và Sơn bị thương. Minh “bò” và đồng bọn còn đập phá xe ô tô Ford Everest của Nghị. Do đuối thế, Nghị đành chịu nhịn, “bấm bụng” lái xe ô tô của mình chở đồng bọn về bên Hòn Gai. Sau khi đưa mấy đàn em bị thương về nhà, Nghị lái xe chở số người còn lại vào bãi thu mua than của mình ở khu Sẹc Lồ (phường Hà Trung, TP Hạ Long). Tại đây, một loạt các đối tượng “cộm cán” được Nghị triệu tập, gồm: Đào Đình Lương (SN 1988), Ngô Huy Tiến (tức Tiến “xoăn”, SN 1990), Trần Quang Duy (SN 1989), Bùi Bá Lâm (Lâm “voi”, SN 1986), Lương Thanh Tùng (SN 1988), Mai Đức Tiến (SN 1989), Nguyễn Văn Huy (Huy “tèo”, SN 1992), Nguyễn Văn Lưu (Lưu “híp”, SN 1991), Nguyễn Bình Dương (Phốc-lơ, SN 1993), Nguyễn Mạnh Tuấn (SN 1990), Bùi Tuấn Anh (Bống “nghiện”, SN 1988), Vũ Mạnh Thứ (SN 1988), Nguyễn Mạnh Toàn (Toàn “lé”, SN 1989), Nguyễn Quang Long (SN 1988), Bùi Anh Tú (SN 1990), Nguyễn Ngọc Văn (SN 1983), Doãn Minh Thưởng (SN 1984) và một số đối tượng khác chưa xác định được tên, tuổi.

Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.

Nghị kể việc bị Minh “bò” vượt mặt trên sàn Royal và bảo cả bọn quay lại Bãi Cháy để phục hận, không thể chịu nhục. Cả bọn thống nhất và xách theo nhiều súng hoa cải, súng bắn điện và tuýp sắt đi sang Bãi Cháy tìm nhóm Minh “bò”. Nghị không đi cùng mà chở Văn đi ăn đêm; còn đám côn đồ đàn em 15 tên và một đối tượng chưa xác định được tên kéo sang Bãi Cháy.

Sau khi lùng sục khắp nơi nhưng không thấy nhóm Minh “bò”, đến khoảng 2h30 ngày 11-10-2009, cả bọn phát hiện một nhóm thanh niên đang ngồi ăn đêm tại khu chợ Vườn Đào. Nghĩ là nhóm của Minh “bò”, cả bọn xuống xe cách quán ăn khoảng 20m, rồi rút súng bắn liên tiếp 7 phát đạn vào nhóm người đang ngồi ăn trong quán nói trên. Sau đó, cả bọn lên xe máy chở nhau bỏ chạy về bên Hòn Gai.

Hậu quả của vụ nổ súng làm 2 anh Nguyễn Minh Dũng và Đỗ Thành Vương tử vong tại chỗ; các anh Đỗ Xuân Hoàn, Nguyễn Việt Anh và Đặng Quang Báu bị thương, tổn hại từ 4-14% sức khoẻ.

Nhóm côn đồ sau khi gây án đã chia nhau ra để tẩu thoát. Các đối tượng Lâm, Tùng, Dương, Tú, Long, Thứ, Lương trên đường trốn tới khu phố Ba Đèo, phường Hồng Gai bị Cảnh sát 113 truy đuổi, đã bỏ lại xe máy và vứt 2 khẩu súng hoa cải vào bụi cây ven đường để chạy trốn. Nhóm của Huy, Duy, Toàn, Lưu, Tuấn Anh, Tiến chạy về nhà người quen là Nguyễn Ngọc Thanh Hà (phường Hà Lầm, TP Hạ Long); sau đó cả bọn tập trung tại quán karaoke Memory ở khu Bến Gio (phường Cẩm Trung, TX Cẩm Phả). Tại đây, cả bọn trong đó có Nghị đã bàn bạc và thống nhất đưa 2 đối tượng đã bị lộ là Tùng và Lâm đi trốn, nhằm tránh liên lụy đến đồng bọn. Tuy nhiên, biết không thể lẩn trốn mãi, đến ngày 18-11-2009, Tùng, Lâm và Lưu đã ra đầu thú. Ngay đêm hôm đó, các đối tượng có tham gia và dính líu đến vụ án lần lượt sa lưới pháp luật.

Sau khi bắt được các đối tượng trong vụ án, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Ngọc Thanh Hà (tức Cây, SN 1986), Lương Thị Anh Tâm (SN 1985, người yêu Nghị) và Nguyễn Văn Mạnh (SN 1986) đã chứa chấp, cất giấu súng đạn hoa cải, cung cấp tiền và phương tiện giúp Tùng và Lâm bỏ trốn. Thưởng và Văn biết rõ đồng bọn từ lúc chuẩn bị đến khi gây án, nhưng không tố giác. Trong quá trình điều tra, các đối tượng Nghị, Tuấn Anh và Mạnh Tuấn một mực chối tội, nhưng trước các chứng cứ và lời khai của đồng bọn, đã phải nhận tội.

Vừa qua, TAND tỉnh đã mở phiên toà xét xử đối với các bị cáo trên về tội “Giết người”, “Che giấu tội phạm”, “Không tố giác tội phạm” và“ Gây rối trật tự công cộng”, tuyên phạt: Ngô Văn Nghị tử hình; Nguyễn Mạnh Toàn và Bùi Anh Tú chung thân; các bị cáo khác nhận mức án từ 7-20 năm; các bị cáo trong nhóm “Che giấu tội phạm” và “Không tố giác tội phạm” 9-24 tháng tù giam; Nguyễn Ngọc Thanh Hà và Nguyễn Văn Mạnh cùng 15 tháng treo, thời gian thử thách 30 tháng. 

Đây là bài học đắt giá cho những thanh niên chỉ vì mâu thuẫn, xích mích nhỏ, nổi máu yêng hùng mà sẵn sàng ra tay giết người.

Yên Thanh

,
.
.
.
.
.
.