.

Thuê sát thủ để giành khách

Cập nhật lúc 05:23, Thứ Năm, 15/12/2011 (GMT+7)

Do mâu thuẫn trong việc tranh giành khách tuyến Bình Liêu - Hà Nội, nên Nguyễn Tiến Long (chủ một xe khách) có ý định “dạy” cho Nguyễn Đăng Công (chủ xe khách BKS 14M-8456) một “bài học”. Long đã nhờ Từ Đức Cường tìm người để thực hiện ý định. Cường đồng ý, rồi sang TP Hải Phòng gặp Lê Đức Thắng nhờ giúp đỡ. Vài ngày sau qua điện thoại, Thắng cho Cường số điện thoại của Trần Quang Hùng (SN 1982, trú tại quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng). Cường đã liên lạc với Hùng và sau đó sang TP Hải Phòng, qua Thắng, Cường đã gặp Hùng rồi thuê Hùng sang Quảng Ninh đánh “dằn mặt” anh Nguyễn Đăng Công. Hùng nhận lời và hẹn khi nào tìm thêm được người sẽ báo lại.

Đầu tháng 10-2008, Hùng điện báo cho Cường biết đã tìm đủ người và yêu cầu Cường ứng trước 15 triệu đồng và cung cấp thông tin về số xe, đặc điểm chủ xe. Cường báo cho Long. Vì Long đang ở Bình Liêu, nên bảo Cường đến gặp Cẩm Tú (người quen của chị gái Long) lấy tiền và mô tả hình dạng, đặc điểm chủ xe, biển số xe, để Cường trao đổi lại với Hùng. Đồng thời, Long nhờ Nguyễn Trung Hiếu điều khiển xe máy chở Sơn (em họ của Long) đi lấy 15 triệu đồng ở chỗ Cẩm Tú. Nhận được số tiền này, Cường sang TP Hải Phòng giao cho Hùng.

Bị cáo Trần Văn Hùng tại phiên toà xét xử sơ thẩm.
Bị cáo Trần Quang Hùng tại phiên toà xét xử sơ thẩm.

Đầu tháng 11-2008, nhóm sát thủ của Hùng gồm 4 tên sang TX Cẩm Phả. Được tin, Cường, Hiếu, Trần Quốc Hưởng từ TP Hạ Long đi xe máy xuống TX Cẩm Phả gặp Hùng và 3 đối tượng đi cùng (Hùng không giới thiệu tên, địa chỉ). Sau đó, cả bọn đi xe máy đến phường Cẩm Sơn để chọn địa điểm gây án. Khoảng 2h hôm sau, theo chỉ đạo của Cường, Hiếu thuê taxi đến khu bách hoá tổng hợp (cũ) chờ; còn Cường, Hưởng chở bọn sát thủ bằng xe máy. Khi cả bọn đến đây thì nhận được tin anh Nguyễn Đăng Công không đi chuyến này, nên Hùng và đồng  bọn quay về nhà nghỉ, Cường, Hiếu, Hưởng về nhà ở TP Hạ Long. Chiều cùng ngày, Cường, Hiếu, Hưởng đi xe máy xuống TX Cẩm Phả vào nhà nghỉ gặp Hùng và đồng bọn để bàn bạc tiếp. Sáng sớm hôm sau, Hiếu lại thuê taxi đến Rạp Công nhân đứng chờ; Cường, Hưởng chở bọn Hùng đến khu An Sơn, phường Cẩm Sơn.

Khoảng 5 giờ sáng, chiếc xe du lịch 29 chỗ ngồi biển số 14M-8456 chuyên chở khách tuyến Bình Liêu - Hà Nội bắt đầu đi vào địa phận TX Cẩm Phả. Trên xe có khoảng ba chục hành khách đều đang ngủ gà gật. Từ xa, lái xe Lý Văn Thắng đã nhìn thấy một nhóm thanh niên đứng bên đường, giơ tay ra hiệu dừng xe. Thắng giảm tốc độ, cho xe đỗ sát mép đường đón khách. Vừa bước lên xe, 3 gã đi cùng lập tức rút dao, tuýp sắt cầm tay, còn tên Hùng lôi trong túi đựng vợt tennits ra khẩu súng ngắn nòng (loại súng bắn đạn hoa cải), đanh giọng: “Hành khách ngồi im!”. Một gã cầm dao trèo lên phía trước, định đâm lái xe. Lái xe Thắng quay lại, thấy không phải người cần chém, gã cầm dao chỉ dứ dứ hăm dọa. Tên Hùng cầm súng đi dần về phía cuối xe, cặp mắt sắc lạnh sục sạo từng hàng ghế. Thấy anh Nguyễn Đăng Công chủ xe đang ngồi hàng ghế cuối, gã lập tức chĩa nòng súng vào người anh. Anh Công kịp dùng tay gạt nòng súng, đạn nổ không trúng ai. Tên sát thủ liền lùi lại nạp đạn, bắn tiếp phát thứ hai làm anh Công gục xuống. Lập tức cả bọn xuống xe nhanh chóng chạy đến nơi Cường, Hưởng đứng đợi và nói: “Xong việc rồi ta đi”. Sau đó Cường, Hưởng chở bọn của Hùng về Rạp Công nhân gặp Hiếu. Hiếu đưa cho Hùng 600.000 đồng để bọn sát thủ đi xe taxi về TP Hải Phòng. Trên đường đi, Hùng điện cho Thắng hỏi mượn 1 triệu đồng để trả thêm tiền thuê xe. Thắng đã mang 1 triệu đồng đến ngã ba đường 10 thuộc địa phận huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng, đưa cho Hùng. Sau khi về đến nơi, Hùng gọi điện yêu cầu Cường chi thêm 20 triệu đồng. Cường điện cho Long, Long đồng ý và trực tiếp chuyển tiền cho Hùng. Hai ngày sau, Cường sang TP Hải Phòng. Thắng đưa Cường đến nhà gặp Hùng và thông báo là anh Công đã chết. Sau đó tên Hùng bỏ trốn vào TP Hồ Chí Minh. Giữa tháng sau nhận được điện của Hùng, Thắng đã vào TP Hồ Chí Minh gặp và cho Hùng biết tình hình gia đình và diễn biến sự việc.

Sau vài tháng lẩn trốn, biết không thể thoát tội, Cường đã ra đầu thú.  Sau đó, Thắng, Hưởng, Hiếu, Long lần lượt bị bắt giữ.

Ngày 2-4-2010 TAND tỉnh đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm các bị cáo Nguyễn Tiến Long, Từ Đức Cường, Nguyễn Trung Hiếu, Trần Quốc Hưởng, Lê Đức Thắng về hành vi “Giết người”. HĐXX đã tuyên phạt: Nguyễn Tiến Long chung thân, Từ Đức Cường 20 năm tù, Lê Đức Thắng 14 năm tù, Trần Quốc Hưởng 12 năm tù, Nguyễn Trung Hiếu 9 năm tù.

Đến cuối năm 2010, Trần Quang Hùng mới bị sa lưới pháp luật. Quá trình điều tra, truy tố cũng như tại phiên toà sơ thẩm của TAND tỉnh ngày cuối tháng 11 vừa qua, tên Hùng đều không thừa nhận hành vi phạm tội của mình, hắn khai chưa một lần đến TX Cẩm Phả, không quen ai là đồng phạm trong vụ án... Tuy nhiên, căn cứ các chứng cứ, tài liệu trong hồ sơ vụ án, lời khai của các nhân chứng (Long, Cường, Hiếu, Hưởng, Thắng), ý kiến của kiểm sát viên, luật sư bào chữa tại phiên toà, HĐXX đã tuyên phạt bản án cao nhất đối với tên sát thủ máu lạnh.

Yên Thanh

,
.
.
.
.
.