Án mạng từ một mâu thuẫn nhỏ
Ngày 4-11 vừa qua, TAND tỉnh đã đưa ra xét xử bị cáo Đỗ Thành Luân cùng đồng bọn đã có hành vi “Giết người” và “Gây rối trật tự công cộng”.
Khoảng 20h ngày 2-4-2011, các đối tượng Đỗ Thành Luân, Phạm Tiến Quân, Bùi Quang Huy, Phạm Gia Tuấn, Trần Việt Dũng, Nguyễn Hoàng Nam, Nguyễn Thành Nam, Phạm Tuấn Anh và Nguyễn Thanh Duy (đều ở độ tuổi 9X, trú tại TX Cẩm Phả), sau khi uống bia đã đến chơi ở quán điện tử gần chợ Cửa Ông. Riêng Luân đem xe của Duy đến quán anh Đoàn Văn Nghĩa (khu 5, phường Cửa Ông) cầm cố. Trong khi đang chờ lấy tiền, thì chó nhà anh Nghĩa sủa, Luân dùng chân đá chó. Thấy vậy, Cảnh (không rõ địa chỉ) chửi Luân, hai bên lời qua, tiếng lại. Cảnh liền gọi điện báo cho Đàm Quang Thắng đến. Luân nhậu xong, vừa ra khỏi quán thì Cảnh và sau đó là Thắng xông vào đấm đá Luân, được anh Nghĩa can ngăn, mọi người ra về. Trở lại quán điện tử, Luân kể cho cả bọn là bị một số thanh niên đánh ở quán anh Nghĩa, rồi đi vào nhà Trần Quyết Chiến (SN 1988, trú tổ 4, khu 5, phường Cửa Ông) lấy hung khí. Sau khi Luân đi, cả bọn đến quán anh Nghĩa hỏi sự việc vừa xảy ra, được biết Thắng, Cảnh đã đánh Luân, nên cả bọn quay về nhà Chiến lấy dao quắm, gậy gỗ, tuýp sắt, rồi cùng Luân đi tìm Thắng để trả thù. Cùng thời điểm, nhận được điện của Cảnh, nhóm của Thắng gồm: Phạm Duy Tùng, Phạm Ngọc Minh, Lê Xuân Trung, Trần Bảo Trung, Bùi Hữu Lộc cũng theo Thắng đến quán anh Nghĩa. Khi nhóm Luân, Quân đến quán anh Nghĩa thấy Thắng cầm dao dài, Tùng cầm tuýp sắt. Lập tức Quân cầm dao hô: “Đánh chết mẹ thằng Thắng đi”. Thấy vậy, anh Lê Xuân Trung đến ôm người Quân không cho đánh nhau. Trong lúc anh Trung và Quân đang giằng co, thì Luân cầm dao bầu nhọn xông đến chỗ Thắng đứng; bất chấp nguy hiểm, anh Trần Bảo Trung đứng ra cản đường, không cho đánh nhau, thì Luân nói: “Mày tránh ra, thích thì cả mày nữa đấy”, anh Trung không tránh, liền bị Luân đâm một nhát dao vào ngực. Thắng cầm dao chém Luân, nhưng không trúng, cả nhóm của Luân đuổi đánh, nhóm của Thắng bỏ chạy tán loạn. Anh Trần Bảo Trung được đưa đi cấp cứu, nhưng vì vết thương quá nặng, nên đã tử vong. Biết anh Trần Bảo Trung chết, cả bọn Luân bỏ trốn. Ngày hôm sau Luân bị bắt. Sau đó các đối tượng Quân, Chiến, Huy, Dũng, Tuấn, Thành Nam, Hoàng Nam, Tuấn Anh và Duy lần lượt bị bắt hoặc ra đầu thú.
Quá trình điều tra các bị can đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Các gia đình Luân, Chiến, Huy, Dũng, Tuấn, Hoàng Nam, Thành Nam, Quân đã bồi thường cho gia đình bị hại 122 triệu đồng. Hành vi của Đỗ Thành Luân, Phạm Tiến Quân bị Viện KSND tỉnh truy tố về tội “Giết người”; Trần Việt Dũng, Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Hoàng Nam, Nguyễn Thanh Duy, Trần Quyết Chiến, Phạm Gia Tuấn, Phạm Tuấn Anh, Bùi Quang Huy bị truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Tại phiên toà, các bị cáo đều khai nhận: Chỉ vì tuổi trẻ, bồng bột thiếu suy nghĩ, nên nổi máu “yêng hùng”, không lường được hậu quả, đã hành xử trái luật, đánh mất đi tự do của mình. Giờ đây rất hối hận, mong toà xem xét, giảm nhẹ hình phạt, tạo điều kiện cho bị cáo tu dưỡng để trở thành người tốt. Bị cáo Luân thưa Toà: Sau những tháng ngày ngồi trong trại giam, nghĩ lại mới thấy vì việc làm dại dột của mình mà gây nên cái chết cho anh Trần Bảo Trung, kéo theo bạn bè cùng phạm tội. Bị cáo thành thật xin lỗi gia đình bị hại, xin lỗi gia đình và các bạn bè. Mong được Toà cho bị cáo cơ hội để làm lại cuộc đời.
Kết thúc thẩm vấn, trong phần luận tội, đại diện Viện KSND tỉnh giữ nguyên quan điểm truy tố như trong bản cáo trạng. Tuy nhiên, các bị cáo tuổi đời còn trẻ, trong đó Luân chưa đến tuổi thành niên (sinh 1-1994), thật thà khai nhận hành vi phạm tội, ăn năn, hối hận, lần đầu phạm tội; đề nghị HĐXX tuyên mức án tương ứng hành vi phạm tội của từng bị cáo.
Trong phần tranh tụng, Luật sư Đặng Quốc Anh (Đoàn Luật sư Quảng Ninh) bào chữa cho bị cáo Phạm Tiến Quân, cho rằng: Khi biết Luân bị Thắng đánh, Quân đã theo Luân cùng đồng bọn đi đánh Thắng. Khi đến nơi, Quân cầm dao xông vào đánh Thắng, thì được anh Lê Xuân Trung tước dao, ôm người, nên không gây thương vong cho bất kỳ ai. Còn bị cáo Luân đâm anh Trần Bảo Trung chết, xét về mặt chủ quan và khách quan của tội phạm, hành vi và hậu quả do bị cáo Luân gây ra, không liên quan gì đến Quân. Do đó Quân không phạm tội “Giết người” như kết luận của đại diện Viện KSND tỉnh.
Luật sư Đào Bá Yên (Đoàn Luật sư Quảng Ninh) bào chữa cho bị cáo Đỗ Thành Luân, trình bày: Thân chủ phạm tội “Giết người” như kết luận của vị Viện KSND tỉnh là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Song thân chủ khi thực hiện hành vi phạm tội chưa thành niên, thật thà khai nhận, ăn năn hối hận, đã có tác động để khắc phục hậu quả cho gia đình bị hại. Đề nghị HĐXX tuyên mức án thấp nhất thể hiện chính sách khoan hồng của pháp luật.
Căn cứ tính chất, hậu quả hành vi phạm tội, thái độ ăn năn, hối hận, nhân thân của từng bị cáo, ý kiến của đại diện Viện KSND tỉnh, của các luật sư, HĐXX tuyên phạt: Đỗ Thành Luân 12 năm tù; Phạm Tiến Quân 9 tháng tù; Trần Việt Dũng 7 tháng 1 ngày tù; Nguyễn Thành Nam 6 tháng 9 ngày tù; Nguyễn Hoàng Nam 6 tháng 22 ngày tù; Nguyễn Thành Duy 5 tháng 23 ngày tù; Trần Quyết Chiến 7 tháng 1 ngày tù; Phạm Gia Tuấn 7 tháng 1 ngày tù; Phạm Tuấn Anh 6 tháng 21 ngày tù; Bùi Quang Huy 7 tháng 1 ngày tù.
Đây là bài học đắt giá cho những thanh niên ham chơi bời lêu lổng vì chút mâu thuẫn nhỏ dẫn đến vi phạm pháp luật, đánh mất đi tuổi thanh xuân của mình.
Thanh - Thuận





