.

Những cảnh đời nạn nhân vụ "siêu lừa"

Cập nhật lúc 21:25, Thứ Ba, 25/10/2011 (GMT+7)

Trong thời gian vừa qua, vụ “siêu lừa” Bùi Thị Thu Hằng lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang gây xôn xao dự luận. Bằng những thủ đoạn hết sức tinh vi, “nữ quái” đã lừa thành công hàng trăm tỷ đồng. Chính từ vụ việc này, nhiều gia đình rơi vào hoàn cảnh hết sức khốn khổ, vợ mất chồng, con mất cha, gia đình ly tán, bán nhà cửa để trả nợ… Nhiều người lâm vào khủng hoảng tinh thần trầm trọng, thậm chí có người quẫn trí nghĩ đến cả chuyện tự tử.

Vụ án gây chấn động dư luận

Như tin đã đưa, Bùi Thị Thu Hằng tự nhận là Giám đốc điều hành của Hãng Bảo hiểm Prudential có văn phòng đại diện tại Quảng Ninh. Từ tháng 4-2010, Hằng bắt đầu hành trình lừa đảo của mình. "Nữ quái" đã đi gặp nhiều người giới thiệu, chào mời về một hình thức mua bảo hiểm có tên đáo hạn hợp đồng Bảo hiểm Prudential cho lãi suất rất cao.

Tìm hiểu được biết, mỗi khách hàng tham gia sẽ đóng tiền vào những hợp đồng bảo hiểm đã bị khách hàng cũ xin hủy để duy trì đến ngày đáo hạn. Cứ 1 tỷ đồng sau 3 tháng sẽ có 530 triệu đồng tiền lãi, một khoản lãi quá lớn làm "siêu lòng người". Cùng với đó, Hằng đã tuyển thêm 20 nhân viên nữ “có ngoại hình khá” để trợ giúp cho các hành vi lừa đảo của mình.

Để chiếm được lòng tin của khách hàng, Hằng móc nối với Phạm Đăng Duy để in danh thiếp giả mạo là giám đốc điều hành phát triển kinh doanh Công ty Prudential, in các bộ hợp đồng, các quyển phiếu thu tiền có dấu đỏ giả mạo của Công ty Prudential. Thêm nữa, đầu năm 2011, Hằng đã tổ chức rất nhiều buổi tri ân khách hàng tại khách sạn lớn ở Bãi Cháy. Trong những buổi tri ân này, Hằng đã rất “chịu chơi” tặng xế hộp đắt tiền, quà đắt tiền cho các khách hàng mua nhiều hợp đồng lớn.

Vì nhẹ dạ, tin vào những món lời lớn phi nghĩa, nhiều khách hàng đã sập bẫy
Vì nhẹ dạ, tin vào những món lời lớn phi lý, nhiều khách hàng đã sập bẫy "nữ quái" Bùi Thị Thu Hằng

Ông Nguyễn Văn T, khu7, phường Hồng Hải, TP Hạ Long, một trong những khách hàng lớn của "nữ quái" bị lừa số tiền hơn 100 tỷ đồng cho biết: “Tôi biết Hằng qua một người bạn. Khi gặp Hằng có giới thiệu là giám đốc Prudential, cùng với tất cả các hợp đồng, phiếu thu đều có dấu đỏ nên tôi mới tin tưởng. Thời gian đầu tôi chỉ đưa 100 triệu cho Hằng, có ghi phiếu, hợp đồng, sau 3 tháng được Hằng trả cả gốc lẫn lãi lên tới 200 triệu đồng, lãi suất cao hơn nhiều lần gửi ngân hàng. Sau lần đó, tôi càng ngày gửi nhiều hơn. Hằng còn đến nhà nhận làm "con gái" ăn cơm cùng với gia đình, khiến tôi càng thêm phần tin tưởng.

Chính vì vậy, trong vòng thời gian ngắn Hằng đã huy động được rất đông khách hàng tới ký hợp đồng. Khách hàng chủ yếu là những gia đình có điều kiện khá giả. Theo thống kê của các cơ quan chức năng, danh sách nạn nhân bị lừa là 36 người. Tuy nhiên, còn rất nhiều người không có tên vì không ký hợp đồng trực tiếp với Hằng mà qua những khách hàng có uy tín đã bị Hằng biến thành “đại lý đa cấp” lúc nào không hay biết.

Tháng 9-2011, sau khi có thông tin “nữ quái” Bùi Thị Thu Hằng bị bắt giữ về hành vi lừa đảo, đã khiến cho hàng chục khách hàng rơi vào tình trạng hoảng loạn. Cũng từ đây, cuộc sống của nhiều gia đình đã bị đảo lộn hoàn toàn.

Những bi kịch đau lòng của vụ lừa đảo

Trước đây, những gia đình này đều có cuộc sống êm thuận, khá giả. Nay, hầu hết nạn nhân đều đã rơi vào tình cảnh khốn cùng do cầm cố tài sản, vay mượn người thân số tiền rất lớn để “gửi gắm” cho Bùi Thị Thu Hằng. Gia sản gần như trắng tay, sống trong sợ hãi cùng với khoản tiền lãi hàng chục triệu mỗi tháng. Thậm chí, có những người bị xã hội đen nhắn tin dọa giết, khiến cuộc sống thêm phần hoảng loạn.

Cách đây không lâu, chị Đỗ Thị Hương, tổ 5, khu 1, phường Trần Hưng Đạo, khi biết tin mình bị lừa chị đã tính chuyện quên sinh nhưng rất may được hàng xóm và người thân ngăn chặn kịp thời.

Chị Hương là một trong số những nạn nhân có hoàn cảnh hết sức éo le, chồng bỏ, phải nuôi 3 con ăn học. Chỉ vì quá tin lời dụ dỗ, chị gom góp toàn bộ số tiền có được mua hợp đồng đáo hạn. Thu nhập hằng ngày chỉ trông vào đồng lương hưu còn bao nhiêu tiền tích góp được chị đều dồn vào mua hợp đồng đáo hạn lấy tiền lãi nuôi các con. Lãi chưa thấy đâu, nay hằng tháng phải trả lãi 4 triệu. Chán nản, bi quan chị còn lập di chúc cho 3 cháu.

Chị Hương nói trong nước mắt, chỉ tay về phía mâm cơm nghẹn giọng nói: " Bây giờ tôi không còn tiền nữa, phải ăn cơm với chuối xanh kho thì chú biết đấy. Bao nhiêu tiền của tôi đều đưa cho người ta cả rồi, nhà thì cũng đã cầm cố để lấy tiền gửi. Nay bị lừa thế này tôi không biết cuộc đời mình rồi sẽ đến đâu nữa. Tôi thấy lợi nhuận cao, cũng chỉ muốn có thêm thu nhập cho gia đình, nào ngờ..."

Tới thăm gia đình chị Phạm Thị Nức, khu 3, phường Cao Xanh, TP Hạ Long, một gia đình phải hứng chịu bi kịch đau lòng từ vụ lừa đảo. Chị gửi tiền mua hợp đồng đáo hạn qua một người họ hàng, chưa kịp nhận được đồng tiền lãi nào đã phải đón nhận tin sét đánh mình bị lừa số tiền 4 tỷ đồng. Sau khi nghe được tin này, chồng chì vì sốc nên đã qua đời.

Sau khi biết tin vì bj lừa , chồng chị Phạm Thị Nức vì quá sốc nên đã qua đời
Sau khi biết tin bị lừa, chồng chị Phạm Thị Nức vì quá sốc nên đã qua đời

Cuộc sống gia đình đang yên ấm hạnh phúc nay bị đảo lộn tất cả. Cháu lớn đang theo học Cao Đẳng, nay phải bỏ giữa chừng. Thu nhập của gia đình chủ yếu trông vào chồng chị làm kinh doanh da bạt đệm nay tiền mất, chồng mất, thêm gánh nợ tiền tỷ từ bạn bè người thân cuộc sống của chị từ khá giả giờ trắng tay.

Chị Phạm Thị Hương, thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ dành hết toàn bộ tài sản của gia đình, vay mượn được 2 tỷ đồng mua hợp đồng đáo hạn với mong muốn có tiền chạy thận cho em trai. Chị cũng như bao gia đình khác, khi chưa kịp nhận được đồng tiền lãi nào, giờ phải lâm vào hoàn cảnh đứng tim, với mối lo bán nhà trả nợ, lo tiền chạy thận cho em trai.

Chị Hương tâm sự: " Tôi thực sự quá đau khổ, tôi thì không sao, còn em trai tôi, đang phải nằm bệnh viện trong tình trạng hết sức nguy kịch. Bây giờ tôi không biết làm thế nào để có tiền chạy thận cho em. Ai cứu lấy em tôi đây?"

Gia đình mỗi nạn nhân của "siêu lừa" Bùi Thị Thu Hằng đều có những hoàn cảnh riêng, nhưng đa phần đều rơi vào tình cảnh hết sức éo le.

Qua sự việc trên, có thể thấy, vì nhẹ dạ cả tin, nhiều người đã sập bẫy "nữ quái ". Chỉ vì tin vào những món lời phi lý, họ đang phải đứng trước nguy cơ mất nhà cửa, gánh nợ tiền tỷ trên đôi vai, mất người thân... Đây cũng là bài học đắt giá cho nhiều người.

Nghĩa Hiếu

,
.
.
.
.
.