.

Sức xuân mới trên đất Hải Hà

Cập nhật lúc 09:48, Thứ Năm, 26/01/2012 (GMT+7)

Chúng tôi đến một số xã và các hộ dân làm kinh tế mới của huyện Hải Hà. Những ngày cận Tết, không khí đón xuân ở vùng đất biên cương này dường như lan toả đến từng gia đình sớm hơn thường lệ.

Cây mía đang khẳng định là một trong những cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế tại Hải Hà.
Cây mía đang khẳng định là một trong những cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế tại Hải Hà.

Những nương chè của gia đình bác Đỗ Hồng Quyên vụ này cho thu hoạch cao hơn, đó cũng là nhờ công chăm sóc từ nhiều năm nay. Còn nhớ ngày mới đến xã Quảng Đức, nhận phần đất đồi rộng 1ha để trồng chè với sự hỗ trợ về con giống, tiền vốn, song có người trong nhà không khỏi băn khoăn. Chuyện là bác Quyên thuộc một trong số 40 hộ dân diện kinh tế mới từ vùng sạt lở Sông Đà ở Hà Tây (cũ) lên đây lập nghiệp. Ở vùng đất biên cương Quảng Đức này thời tiết thật khắc nghiệt lại không khỏi băn khoăn trước cây chè xa lạ. Nhưng rồi quyết tâm gắn bó với vùng đất mới, mọi người nhanh chóng học hỏi kinh nghiệm để sản xuất kinh doanh cây chè và mở rộng trồng thêm những loại cây mới.

Sau nhiều năm kinh qua biết bao vất vả, đến nay cây chè đã dần mang lại thu nhập ổn định cho gia đình bác Quyên và nhiều hộ dân kinh tế mới. Hải Hà đã dần hình thành vùng chuyên canh cây công nghiệp, xã Quảng Long cây chè, xã Quảng Chính cây mía. Tại xã Quảng Chính, những ruộng mía rộng mênh mông “thẳng cánh cò bay”. Những năm gần đây, cây mía đang dần chiếm ưu thế trên đất Hải Hà, cả huyện trồng được trên 130ha thì riêng Quảng Chính đã có đến trên 100ha. Ở vùng mía tập trung này, các hộ dân đều có diện tích trồng mía từ 15 đến hơn 20 sào.

Chúng tôi đến thăm gia đình ông Phạm Quang Kiền ở thôn 1, xã Quảng Chính. Ông Kiền quê ở Lập Lễ, Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) ra đây lập nghiệp từ năm 1978. Qua bao nhiêu năm chăm chỉ làm ăn, đến nay kinh tế đã khá dư dật, nhà ông có đến 17 sào mía tím và hệ thống ao nuôi cá. Ông Kiền cho biết, trước đây diện tích nuôi cá là vùng đất trũng, một sào mỗi vụ chỉ thu được 50kg thóc, ông bèn cải tạo thành ao nuôi cá, đến nay mỗi vụ thu hoạch ổn định trên 50 triệu đồng.

Giống như ông Kiền, ông Đào Văn Tiệp ở thôn 5, xã Quảng Minh cũng từ Hải Phòng ra vùng đất này từ đầu năm 1979. Diện tích đất ông được nhận khá rộng nhưng nằm heo hút sát biển và là thứ đất gan gà. Qua nhiều lần mua cây giống về trồng thất bại rồi phát hiện ra đất này hợp với cây chuối hột, thế là ông lập trang trại trồng chuối. Cây chuối hầu như chả bỏ thứ nào vì thân, quả, lá đều có thị trường tiêu thụ rộng mở. Nộm thân chuối và nộm hoa chuối là những món ăn hấp dẫn của thị trường Móng Cái, tuần nào cũng có người đến đặt mua với số lượng lớn. Rừng chuối hàng năm cho gia đình ông Tiệp nguồn thu nhập thật đáng kể. Ông lại thuê máy đào đất làm hệ thống ao nuôi cá rộng gần 2ha trong “rừng chuối”, tại đây phân chia các khu vực nuôi cá trê, cá rô đồng, trắm cỏ… mỗi năm thu về trên 50 triệu đồng. Ngoài ra ông Tiệp còn nuôi gà sao, riêng đàn vịt đẻ đã hơn 800 con, mới thấy chăn nuôi theo mô hình tổng hợp đã mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Là người lãnh đạo sâu sát, ông Trần Văn Lâm, Bí thư Huyện uỷ Hải Hà cho biết, lãnh đạo huyện đã quyết tìm hướng phát triển kinh tế ổn định cho nhân dân. Huyện đã ký hợp đồng trồng mía trên diện rộng để cung ứng cho một nhà máy đường có công suất lớn, đến nay chương trình này đã giúp cho một số hộ thoát nghèo khá thiết thực. Việc nâng cấp tuyến đường 340 lên điểm thông quan Bắc Phong Sinh hứa hẹn mở ra vận hội mới cho đẩy mạnh phát triển kinh tế của huyện...

Đến với vùng biên cương Hải Hà hôm nay, vùng đất này còn nhiều khó khăn, song trong thế đi lên đã và đang khẳng định tiềm năng thế mạnh, sức sống của mùa xuân như tạo nên những vận hội mới để Hải Hà vững bước hướng đến sự giàu có của tương lai.

Trọng Khang

,
.
.
.