Bản Sen cam ngọt Tết này
Mùa xuân năm nay tôi lại có dịp về xã đảo Bản Sen (Vân Đồn). Người dân Bản Sen đang gượng đứng dậy sau cơn bão số 5 tháng 9 vừa qua, làm thiệt hại nhiều bãi nuôi tu hài, hàu của bà con. Đồng chí Lê Hồng Phương, Chủ tịch UBND xã Bản Sen vừa đi thăm bà con ngoài bè về, gặp tôi, anh bắt tay đầy vẻ tự tin: “Bà con năm nay tuy bị ảnh hưởng của bão, nhưng vẫn chưa đến nỗi mất trắng đâu anh ạ. Đầu năm rét đậm rét hại là thế, cuối năm trận bão lớn, ấy vậy mà năm nay thu hoạch hàu, tu hài của bà con cũng vẫn được khoảng 600 tấn. Bà con vẫn vui vẻ đón Tết như thường”.
![]() |
| Được mùa cam,người dân Bản Sen đón xuân trong niềm vui. |
Đồng chí Chủ tịch xã đưa tôi đi một vòng thăm xã, vừa đi anh vừa vui vẻ trò chuyện, người dân Bản Sen năm nay tuy không thắng lợi về nuôi hải sản, nhưng cũng có nhiều niềm vui khác. Nhất là khi nhìn vào cơ sở hạ tầng của Bản Sen đang được xây dựng thì ai cũng mát lòng. Việc học hành của các cháu không còn phải lo lắng như trước nữa. Năm nay xã có đến 2 ngôi trường mới. Đó là Trường PTCS Bản Sen ở thôn Nà Sắn đã được khánh thành vào năm học 2011-2012. Còn ở thôn Nà La, một ngôi trường mới với tổng đầu tư hơn 20 tỷ đồng cũng đang được xây dựng để chuẩn bị cho việc chia tách 2 cấp học. Đồng chí Phương hồ hởi khoe: “Bản Sen đang có 2 bến cập tàu, một ở thôn Nà Sắn, một cảng nữa của hải quân ở thôn Nà La. Ấy vậy mà nhiều người còn bảo Bản Sen có 3 bến cập tàu đấy, vì bến cảng, bến cập tàu thôn Tân Lập (xã Quan Lạn) có đường bộ vào Bản Sen”.
Điều đồng chí Chủ tịch xã nhắc tới, đó là tuyến đường Tân Lập - Bản Sen, đang được thi công giai đoạn II, công trình được đầu tư hơn 60 tỷ đồng, nối liền Bản Sen với thôn Tân Lập (xã Quan Lạn). Vậy là Tết này, Bản Sen càng thêm đông vui vì đường sá thuận lợi, bà con từ Quan Lạn sẽ dễ dàng đến thăm, chúc Tết. Con đường Tân Lập - Bản Sen đi qua các thôn Bản Sen, Đồng Gianh là những thôn nằm cuối xã, mấy năm trước đi lại còn khó khăn lắm. Đây cũng là các thôn trồng chè Vân, cam Sen nổi tiếng của huyện Vân Đồn. Có đường, bà con sẽ kịp thời vận chuyển cam tươi ngon về bán ở trung tâm huyện, lại có đường để chuyển gỗ keo vào dịp thu hoạch. Cam Sen của Bản Sen chín rộ vào dịp gần Tết, quả cam to bằng cam Bố Hạ, nhưng nhiều người khen rằng cam Sen ngon hơn. Cam khi bổ ra, nước cam giống như màu mật ong, ăn rất ngọt. Cam Sen đã nhiều năm là niềm tự hào của người dân Bản Sen. Năm nay Bản Sen được mùa cam, ước tính thu hoạch được khoảng khoảng 80 tấn.
Bà Phạm Thị Thu, một người dân có hơn 2ha cam trồng rải rác ở khu vực ven núi đá. Năm nay, vườn cam nhà bà ước tính được gần chục tấn quả. Bây giờ đang lúc thu hoạch cam giấy, còn cam Sen phải giáp Tết âm lịch mới chín. Bà Thu bóc quả cam giấy mọng nước rồi cười: “Tết năm nay nhà tôi vui từ cam đây. Mỗi gốc cam cũng thu được khoảng 50kg quả, có gốc cho thu hoạch 1,5 tạ”. Niềm vui ngày giáp Tết của bà Thu như được quện vào niềm vui chung của hàng trăm hộ trồng cam của xã.
Bản Sen đang ngày một vững bước đi lên. Trong tương lai không xa Bản Sen sẽ trở thành một điểm du lịch quan trọng trong hệ thống du lịch của Khu kinh tế Vân Đồn. Bản Sen có nhiều hang động đẹp, trong đó có hang Nhà Trò đẹp nổi tiếng, chắc chắn sẽ là điểm thu hút khách du lịch trong tương lai.
Công Thành








