.

Tình người trong cuộc chiến sinh tử

Cập nhật lúc 13:05, Thứ Bảy, 28/01/2012 (GMT+7)

Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh là nơi có nhiều bệnh nhân bệnh nặng, nguy hiểm, thậm chí có những người đang cận kề với cái chết, đa phần hoàn cảnh của họ rất nghèo. Trong cuộc chiến sinh tử, giành giật, kéo dài sự sống, tình người của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế với bệnh nhân và giữa các bệnh nhân với nhau ở nơi đây luôn toả sáng. Chính những cảm thông, sẻ chia đầy ắp tình người đã tạo cho Khoa một không khí ấm cúng.

Các bác sĩ, y tá của Khoa Ung bướu kiểm tra tình trạng sức khoẻ một bệnh nhân.
Các bác sĩ, y tá của Khoa Ung bướu kiểm tra tình trạng sức khoẻ một bệnh nhân.

Nỗi đau và những tấm lòng

Hôm nào cũng vậy, cứ 7 giờ sáng, trực tiếp thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Quốc Hùng, Phó Giám đốc, kiêm Trưởng Khoa Ung bướu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh lại cùng các bác sĩ, y tá của khoa đến từng phòng bệnh của Khoa Ung bướu để kiểm tra, thăm khám sức khoẻ bệnh nhân để đưa ra các phương pháp điều trị phù hợp. Anh không ngừng chỉ bảo cho các y tá về tình hình, thể trạng người bệnh, các trường hợp cần thay băng, trường hợp cần lưu ý đặc biệt, trường hợp chuẩn bị mổ… Bà Bùi Thị Moi, khu 5, phường Giếng Đáy (Hạ Long), bệnh nhân của khoa, cho biết: “Không chỉ buổi sáng mà cuối giờ chiều, bác sĩ Hùng cùng mọi người sẽ tiếp tục đi thăm khám một lần nữa, ngày nào cũng thế, dù cả ngày bác sĩ phải mổ nhiều trường hợp và làm công việc chung của cơ quan. Bởi vậy mà khi thể trạng của chúng tôi khoẻ lên, hay yếu đi, bác sĩ biết ngay”.

Bệnh nhân nơi đây bị đủ loại ung, bướu: Người u buồng trứng, người ung thư cổ tử cung, bệnh nhân khác khối u chùm, người thì u dạ dày, tá tràng, người u máu. Có những người đã tới 70 tuổi, cũng có những cháu bé chưa đầy 1 tuổi. Mỗi người trong số họ có một hoàn cảnh khác nhau, song hầu hết đều ở gia cảnh khó khăn...

Nhớ mãi với tôi chính là trường hợp bệnh nhân Nguyễn Thị Hợp, ở khu Chùa Bằng, phường Quảng Yên, TX Quảng Yên. Chị bị u trung thất (u trùm vào mạch máu chính). Khi nghe bác sĩ khuyên chị chuyển về tuyến trung ương phẫu thuật để đảm bảo an toàn hơn, chị vẫn sống chết đòi ở lại bởi gia cảnh quá khó khăn. Nếu phải chuyển lên tuyến trên, chị đành chấp nhận cái chết. Cách đây ba năm, chồng chị bị tai nạn xe máy cụt một chân nên không giúp vợ làm kinh tế được. Còn lại 5 đứa con, lớn nhất mới đang học lớp 12, nhỏ nhất đang theo học lớp 3. Tất cả đều trông chờ vào tiền kiếm được từ làm thuê, làm mướn của chị. Gia đình chị không được xếp vào diện nghèo nên không được hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế. Khi biết chị có ý định thế chấp bìa đỏ để lấy tiền chữa bệnh, các bác sĩ đều khuyên chị dừng làm chuyện đó và hứa sẽ tìm cách để tạo điều kiện tốt nhất có thể để chị điều trị bệnh...

Việc kêu gọi các doanh nghiệp, các tổ phật tử hỗ trợ cho bệnh nhân nghèo chữa bệnh ở Khoa Ung bướu lâu nay không còn là chuyện mới mà đã được duy trì từ khi thành lập đến nay (tháng 4-2006). Hiện tại khoa có khoảng hơn 70 người đang điều trị bệnh, trong đó có khá nhiều bệnh nhân bị ung thư. Điều khiến cho các bác sĩ đau đáu nhất chính là số bệnh nhân ung thư tìm đến khoa khi bệnh đã ở giai đoạn không còn sớm, bởi vậy dù được phẫu thuật, nhưng cuộc sống với họ không thể kéo dài như người khác. Thậm chí nhiều trường hợp bệnh đã ở giai đoạn nguy hiểm. Trong sự sống mong manh của họ, điều quan trọng nhất chính là tinh thần. Xác định rõ điều này, đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế của khoa luôn tâm niệm chữ tâm trong công việc, giúp bệnh nhân xoa dịu phần nào nỗi đau

Bếp ăn Bệnh viện Đa khoa tỉnh do Công ty TNHH Ngọc Thiện đăng cai có tổ chức bữa ăn sáng cho bệnh nhân nghèo, trong đó có cả bệnh nhân ung thư.
Bếp ăn Bệnh viện Đa khoa tỉnh do Công ty TNHH Ngọc Thiện đăng cai có tổ chức bữa ăn sáng cho bệnh nhân nghèo, trong đó có cả bệnh nhân ung thư.

Nơi tràn ngập sự sẻ chia

Trước tình cảnh của nhiều bệnh nhân, không biết bao lần, các bác sĩ, y tá ở khoa  đã phải chạy vạy, kêu gọi các nhóm từ thiện hỗ trợ giúp họ có bữa ăn, chi phí đi lại, thậm chí cả tiền để chữa trị bệnh. Bản thân bác sĩ, y tá cũng thường xuyên đóng góp vào quỹ từ thiện của khoa để cứu giúp bệnh nhân.

Làm việc ở khoa, từ bác sĩ, y tá đến hộ lý đều có lòng nhiệt tình và trái tim nhân hậu. Bên cạnh đó, họ còn chú trọng nâng cao trình độ năng lực để có thể cứu được nhiều bệnh nhân. Hiện tại, khoa đã áp dụng được một số kỹ thuật mới giúp điều trị bệnh ung thư, phẫu thuật khối u cho bệnh nhân. Một trong những phương pháp được Bộ Y tế đánh giá cao chính là phẫu thuật lồng ngực. Hiện nay nhiều bệnh viện của các tỉnh, thành khác có khoa ung bướu nhưng chưa thể thực hiện được loại phẫu thuật này. Ngoài hết lòng  điều trị cho bệnh nhân, đội ngũ bác sĩ, y tá của khoa còn dành thời gian để trò chuyện cùng bệnh nhân, giúp họ cảm nhận được không khí ấm áp để lấy nghị lực chiến đấu với bệnh tật.

Y tá chính Vũ Thị Yên, tổ trưởng công đoàn của khoa cho biết: “Mặc dù đời sống của nhiều cán bộ, nhân viên trong khoa khó khăn, song trước nỗi đau, sự sống của bệnh nhân, chúng tôi vẫn nỗ lực cùng nhau đóng góp với mong muốn phần nào giúp họ nhanh khỏi bệnh và kéo dài thời gian sống của mình”. Chị phụ trách hành chính của khoa thường xuyên mua quần, áo, giầy, dép cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn điều trị tại khoa.

Ngay như  hộ lý Nguyễn Thị Nhấn, dù gia cảnh cũng vất vả, song những lần bệnh nhân quên tiền trong túi áo bệnh nhân, chị phát hiện đều mang trả lại. Chị tâm sự: “Nhiệm vụ của tôi là chuẩn bị chăn, ga, gối, quần áo cho bệnh nhân, điều kiện như tôi không thể giúp bệnh nhân bằng cơ sở vật chất, mà chủ yếu bằng nỗ lực trong công việc, tạo điều kiện tốt nhất để bệnh nhân cảm thấy cuộc sống nơi đây luôn sạch sẽ, đầm ấm như ở nhà”.

Chính tấm lòng của chị và các bác sĩ, y tá nơi đây mà khi nói về khoa, các bệnh nhân đều nhắc đến với sự trìu mến, thương yêu. Bệnh nhân Đinh Thị Tâm, xã Bản Sen (Vân Đồn), cho biết: “Tôi bị ung thư cổ tử cung, đã cắt cả tử cung và buồng trứng. Khi biết bệnh này có thể tái phát lại nên lúc đầu tôi  bi quan lắm, nhưng sau các thầy thuốc cùng bệnh nhân trong khoa động viên,  tôi cũng cảm thấy đỡ được phần nào về tâm lý. Hiện tôi đang chạy hoá chất để giảm thiểu nguy cơ tái phát ung thư sớm”. Còn bác Phí Trần Phương, khu 3, phường Yết Kiêu (Hạ Long), tâm sự: “Sự quan tâm của các y, bác sĩ luôn là nguồn động viên, là liều thuốc tốt nhất với những người bị bệnh như chúng tôi. Bác sĩ Hùng luôn hỏi han cặn kẽ, thăm khám bệnh cho chúng tôi kỹ càng. Tư vấn gia đình các biện pháp điều trị bệnh để chúng tôi cảm thấy tư tưởng thoải mái nhất”.

Mặc dù vậy, Khoa Ung bướu hiện nay còn rất khó khăn về nhân lực và trang thiết bị. Trong tổng số 15 cán bộ, nhân viên của khoa hiện chỉ có 3 bác sĩ, trong đó 1 người bắt đầu đi học chuyên khoa. Mặc dù ít bác sĩ, song bản thân bác sĩ Hùng, bác sĩ Nam luôn học hỏi, tìm được các phương án điều trị tốt nhất cho bệnh nhân. Bác sĩ Nguyễn Quốc Hùng, cho biết: “Khi áp dụng phẫu thuật hay điều trị thành công cho bệnh nhân, những bệnh nhân mắc bệnh tương tự, chúng tôi phải đưa họ và người thân của họ đến chỗ người đã được phẫu thuật trước đó để họ tin tưởng hơn vào chính điều mắt thấy, tai nghe; bởi thực tế, nhiều bệnh nhân nghĩ cứ ung thư là chết nên khi phát hiện bệnh thường không chấp nhận phẫu thuật... và như vậy cuộc sống của họ sẽ rút ngắn hơn”. Trung bình mỗi năm, khoa phải trực tiếp mổ gần 1.000 trường hợp ung, bướu các loại. Hiện nay, điều mong mỏi lớn nhất của cán bộ, nhân viên trong khoa là được đầu tư máy xạ trị để phát huy hiệu quả điều trị, giúp bệnh nhân không phải lên tận tuyến trung ương nữa.

Không chỉ với các y, bác sĩ, mà những bệnh nhân trong khoa cũng chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau từng bữa cơm, nâng đỡ lúc người cùng phòng đau yếu. Ở ngoài bệnh viện, một số doanh nghiệp, hội Phật tử cũng chung tay giúp đỡ bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn. Ngay như khu bếp ăn của bệnh viện được Công ty TNHH Ngọc Thiện đăng cai, cũng tổ chức nấu bữa ăn sáng từ thiện cho bệnh nhân nghèo, bình quân mỗi ngày 170 suất, trong đó có cả bệnh nhân ung thư. Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng để lại một phần chi phí thuê khoán để góp cùng công ty nấu bữa ăn từ thiện. Thậm chí có những bệnh nhân còn được hỗ trợ cả bữa ăn trưa. Trong những dịp Tết đến, xuân về, Khoa Ung bướu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh còn  tổ chức cho người bệnh đón Tết. Trong cuộc chiến sinh tử ở khoa, tình yêu thương luôn toả sáng tạo nên mùa xuân ấm áp trong trái tim mỗi người.

Thu Nguyệt

,
.
.
.