Tự hào và cảm động
Kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng qua 3-2, tại buổi gặp mặt thế hệ đảng viên lão thành 60 năm tuổi đảng, các đảng viên lão thành đã chia sẻ nhiều cảm xúc và tất cả đều toát lên niềm tự hào, cảm động.
Đồng chí Vũ Đà, Nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh:
![]() |
Đảng ta thật vĩ đại. Thế hệ chúng tôi theo Đảng làm cách mạng từ ngày trứng nước nên đã thấy hết thành quả to lớn, vĩ đại đó. Nay tuy tuổi đã cao nhưng tôi vẫn một lòng đi theo Đảng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chiến đấu dưới lá cờ của Đảng. Bên cạnh niềm vui, tự hào về những thành tựu của Đảng đạt được trong 82 năm xây dựng và trưởng thành, chúng ta hôm nay vẫn còn những nỗi lo về những hạn chế mà Đảng ta đã chỉ rõ. Tôi mong các cấp uỷ Đảng cần đề ra các giải pháp, có những bước đi phù hợp, đoàn kết khắc phục mọi khó khăn để thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra. Chúng tôi cũng mong rằng tỉnh cần quan tâm, tạo môi trường thuận lợi để thế hệ trẻ phấn đấu, rèn luyện. Chúng tôi rất tin vào thế hệ trẻ hôm nay.
Đồng chí Phạm Hồng Sơn, nguyên Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ:
![]() |
So với lớp người đi trước thì chúng tôi là những người kế tiếp trải qua hơn 60 năm sống, chiến đấu trong hàng ngũ của Đảng, những người cùng chung một lý tưởng, biết bao ngọt bùi, khó khăn… những kỷ niệm kể sao cho hết. Hơn 60 năm qua, tôi luôn ghi nhớ lời Đảng dạy là ở bất cứ đâu, làm việc gì được Đảng phân công phải làm tròn nhiệm vụ của người đảng viên. Người đảng viên khi làm tròn nhiệm vụ được nhân dân tín nhiệm đó là phần thưởng cao quý nhất. Chúng tôi tự hào được sống, chiến đấu trên quê hương vùng Mỏ bất khuất này. Chúng tôi biết ơn Đảng, biết ơn Bác Hồ kính yêu.
Đồng chí Lê Thị Hoàn, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long:
![]() |
Tôi sinh năm 1927, vào đảng năm 1947, nay tròn 65 tuổi đảng. Là phụ nữ, được các bậc đàn anh dìu dắt đi làm cách mạng, tôi luôn phấn đấu hoàn thành tốt mọi công việc được giao. Tôi có 2 vinh dự lớn không thể quên là năm 1950, tôi được gặp Bác Hồ tại chiến khu Việt Bắc; năm 1977 được thay mặt công nhân mỏ dự Đại hội Công đoàn toàn quốc. Nay về đời thường, tôi luôn cùng chi uỷ chi bộ khu dân cư tiếp tục xây dựng đời sống mới ở khu dân cư. Là một đảng viên, tôi tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự đồng thuận của nhân dân, có tư tưởng Hồ Chí Minh, nhất định Đảng ta sẽ lãnh đạo nhân dân ta giành được nhiều thắng lợi.
Đồng chí Hoàng Cư, thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ:
![]() |
Tôi nay 85 tuổi đời, 64 năm tuổi đảng. Tôi vô cùng tự hào về những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam, về sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện của đất nước ta. Bên cạnh niềm tự hào về thành tựu của Đảng ta trong 82 năm qua, tôi thấy vẫn còn những băn khoăn, lo lắng vì một bộ phận không nhỏ trong lớp trẻ không mặn mà, tâm huyết với Đảng; một bộ phận cán bộ, đảng viên có biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, sa sút phẩm chất, lối sống… Đảng ta cần lãnh đạo khắc phục những hạn chế này. Về phần mình, tôi xin hứa luôn mẫu mực giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng để làm gương cho con cháu.
Đồng chí Bùi Thị Chưng, xã Hồng Phong, Đông Triều:
![]() |
Năm nay tôi tròn 85 tuổi đời, 60 năm tuổi đảng. Tôi được kết nạp Đảng sớm, hồi năm 24 tuổi khi đang làm Chủ tịch Hội Phụ nữ xã. Nhớ hồi phấn đấu vào Đảng, tôi phải rèn luyện ghê lắm và khi được kết nạp Đảng thì thấy vô cùng vinh dự, tự hào. Vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng, tôi đã suốt đời phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao. Nay tuy đã tuổi cao, được miễn sinh hoạt Đảng năm ngoái (2011), nhưng tôi vẫn tích cực tham gia công tác của đoàn thể để thực hiện lời hứa khi được kết nạp Đảng là suốt đời phấn đấu, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Chí Linh (Thực hiện)












