Tình Bác trong lòng người dân huyện đảo
Cập nhật lúc 06:40, Thứ Sáu, 02/09/2011 (GMT+7)
Bất kỳ ai, khi đặt chân lên huyện đảo Cô Tô thì việc đầu tiên là đến thăm Khu di tích lưu niệm Bác Hồ và thắp hương tưởng niệm Người. Con đường dẫn vào khu di tích trên đảo rộng và thoáng đãng. Hai bên đường, những rặng phi lao rì rào suốt đêm ngày như nhắc nhở nơi đây đã từng lưu dấu chân Bác. Và người dân Cô Tô cũng vậy, như những rặng phi lao kia luôn lưu giữ hình ảnh Bác trong trái tim mình.
Huyện đảo Cô Tô bao gồm hàng chục hòn đảo lớn nhỏ khác nhau, với diện tích tự nhiên gần 4.000km2, trong đó có 3 đảo lớn là Cô Tô lớn, Thanh Lân và đảo Trần, nằm cách bến cảng Cái Rồng (huyện Vân Đồn) chừng 60km về phía Đông Bắc. Dân số ở đây còn thưa thớt, chủ yếu là những người đi xây dựng kinh tế mới từ các tỉnh duyên hải Bắc bộ ra. Nằm trong khu vực kinh tế trọng điểm các tỉnh phía Bắc, Cô Tô còn có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng trong thế trận phòng thủ cửa ngõ vùng biển đảo Đông Bắc Tổ quốc. Cô Tô còn là nơi duy nhất trên cả nước được Bác Hồ đồng ý cho dựng tượng khi Người còn sống.
![]() |
| Khu di tích lưu niệm Bác Hồ trên đảo Cô Tô. |
Khi mới thành lập (1994), huyện Cô Tô thiếu thốn đủ bề, từ cơ sở hạ tầng đến vật dụng sinh hoạt của người dân... Cô Tô thời đó không có điện, đường, trường, trạm và thông tin liên lạc. Đến nay, sau gần 20 năm xây dựng và phát triển, cuộc sống trên đảo đã đổi thay nhiều. Đảo đã có máy phát điện, có nhà xây, nhà sinh hoạt cộng đồng, xe ô tô và đường rải nhựa. Điện thoại cố định, sóng di động cũng đã được phủ kín tới các xã. Trường học bảo đảm cho học sinh được đến lớp… Với thế mạnh kinh tế biển, đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản, từ chỗ chỉ có vài chục phương tiện đi biển, nay Cô Tô đã có hơn 500 phương tiện lớn nhỏ, tham gia đánh bắt cả ở các ngư trường xa bờ. Sản lượng khai thác thủy, hải sản tăng mạnh qua từng năm. Do vậy, đời sống người dân từng bước được nâng cao. Hiện Cô Tô đang được đầu tư xây dựng Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá vịnh Bắc Bộ với tổng vốn đầu tư gần 400 tỷ đồng. Khi hoàn thành dự án, Cô Tô sẽ trở thành một thương cảng lớn...
Có được những đổi thay đó, chính nhờ sự nỗ lực của người dân nơi đây quyết tâm bám đảo, bám biển xây dựng huyện đảo, đưa huyện vượt qua những khó khăn, trở ngại để trở thành huyện đảo tiền tiêu mạnh về phát triển kinh tế, vững vàng về an ninh quốc phòng. Và hơn nữa là niềm tin và tình cảm của người dân huyện đảo với Đảng, với Bác Hồ kính yêu.
Những câu chuyện về Bác do người già kể lại cho người trẻ, người lớn luôn nhắc nhở cháu con noi theo và làm theo Bác. Ông Đặng Quang Ngạn, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cô Tô cho biết, "Khi cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được triển khai ở huyện, chúng tôi thấy quen thuộc như chính những gì mình đang sống, đang làm vậy. Điều chúng tôi thấy phấn khởi nhất là huyện đảo đã và đang đổi thay từng ngày, như mong ước của Bác ngày nào…".
Người dân huyện đảo Cô Tô sống quần tụ, gắn kết, đùm bọc nhau đời này qua đời khác. Nhớ lời Bác, học Bác cái đức thương người như thể thương thân, đã có nhiều người tự nguyện đứng ra nhận trông trẻ cho cha mẹ chúng đi biển dài ngày. Và trong hàng trăm chiếc thuyền đánh cá của ngư dân huyện đảo kia, cũng đã có nhiều chiếc bỏ cả chuyến đi đánh cá để cứu nạn trên biển… Mọi người thường bảo nhau, sống với nhau, cốt quý ở cái tình, có ăn ở không bạc với người thì biển mới không bạc với mình.
Chúng tôi gặp anh Trần Mạnh Đức, trú tại khu 4, thị trấn Cô Tô khi anh đang chỉnh lại bức ảnh Bác Hồ được đặt tại vị trí trang trọng nhất trong nhà. Anh tâm sự: Không riêng gì gia đình tôi, tất cả người dân Cô Tô luôn có hình ảnh của Bác, không chỉ trong nhà mà còn trong cả trái tim của mình. Tình cảm người dân đảo dành cho Bác rất lớn. Tôi luôn nói với các con mình dù sống ở đâu cũng phải học nhiều về Bác. Học tấm lòng yêu nước, thương dân, muốn các con tôi hiểu về Bác thật nhiều. Bác như người Cha soi sáng con đường mình hướng tới…
Có lẽ vì vậy mà những đứa trẻ trên đảo khi được hỏi, thường kể vanh vách về Bác Hồ, về ngày Bác đặt chân ra thăm đảo với bộ quần áo ka ki, và đôi dép cao su giản dị, tươi cười vẫy tay chào nhân dân trên đảo.
Những hình ảnh về Bác nơi đảo Cô Tô luôn in đậm trong tâm trí mỗi người dân trên đảo. Tình cảm người dân dành cho Bác thật thiết tha. Kính Bác, trân trọng kể chuyện Bác Hồ, treo ảnh Bác và một lòng hướng về Bác kính yêu.
Người Cô Tô là thế - một niềm yêu kính Bác và ghi nhớ lời Bác dặn "Thủ đô Hà Nội tuy cách xa đảo, nhưng Đảng và Chính phủ luôn luôn quan tâm đến đồng bào trên đảo, mong đồng bào đoàn kết và tiến bộ". Lời Bác đã, sẽ và mãi mãi là niềm tin soi sáng đường cho huyện đảo Cô Tô vươn lên cùng đất nước.
Đỗ Phương
,








