Thứ tư, 08/09/2010

Trang chủ

Chính trị - Xã hội

Sự việc hôm nay

Kinh tế

Du lịch

Diễn đàn thanh niên

Đoàn với thanh niên

Nhịp sống trẻ

Văn hoá - Văn nghệ

Thể thao

An ninh - Trật tự

Quốc tế

Sức khoẻ - Đời sống

Khoa học-Công nghệ

Diễn đàn bạn đọc

Nhịp cầu nhân ái

Tư liệu

Thông tin Toà soạn

Thuế với cuộc sống

Really Simple Syndication RSS

Tìm kiếm
Tắt Telex VNI

(033) 3 633 908
0983 862 888

Đặt mặc định trang chủ

Liên hệ quảng cáo

Gửi toà soạn

Dinh dang Font tieng Viet

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tiến Mạnh

Liên kết Website

Lượt truy cập
Hôm nay: 17920 lượt
974 online

Tin đọc nhiều nhất

 

 
 

Thứ hai, 08/02/2010 - 07:50" GMT+7


Page for print!    Send to friend ->

Nghị lực của ông chủ “8X”
 

Tháng 5 vừa qua, khi đoàn đại biểu thanh niên của tỉnh gồm 9 người chuẩn bị lên đường tham dự Đại hội “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” tại Hà Nội, tôi khá ấn tượng với một thanh niên có gương mặt trắng trẻo, hiền hậu. Đó là Trần Quyết Thắng (ảnh), người dân tộc Tày, quê ở Bình Liêu. Mới 28 tuổi, nhưng Thắng đã là ông chủ khá thành đạt.

 
Gần đây tôi có dịp về Bình Liêu, mặc dù không hẹn trước, nhưng rất may gặp được Thắng. Trong bộ dạng ướt sượt gặp tôi, Thắng nói vẻ rất hài hước:

- “ông trời” hôm nay cho chị em mình gặp nhau nên mưa, chứ đáng ra em đang ở công trình xây đập cách nhà gần 20 cây số, mà đường lại rất xấu, nên khó có thể về ngay được...

- Vậy thì ngồi trò chuyện được với em dài dài rồi!

- ấy! Lát nữa em phải sang công trình trường mầm non huyện để kiểm tra thi công... Giờ mời chị về trụ sở Công ty em ở xã Vô Ngại cho biết.

Trước mắt tôi lúc này là căn nhà lá cấp 4 khá rộng với ngổn ngang vật liệu xây dựng. Thắng vừa rót nước mời tôi, vừa nói: Công ty vẫn đang phải đi nhờ, nên trụ sở còn tạm bợ lắm; vốn có bao nhiêu dồn hết vào làm ăn rồi chị ạ... Tôi bắt đầu tò mò về con đường lập nghiệp của ông chủ “8X” này. Thắng tâm sự: Đúng là “cái nghiệp” xây dựng vận vào người em lúc nào không hay. Trước kia, ngay từ khi học phổ thông em chỉ ước ao được nối nghiệp quân đội của bố. Nhưng khi khám tuyển các bác sĩ đã phát hiện em bị bệnh tim, phải mổ... Lúc đó em thật sự “sốc”, buồn chán... Ngày đó phải mất gần 1 năm điều trị bệnh, nhiều lúc nằm một mình nghĩ đến chúng bạn đều đi học cả, lại càng buồn. Nhưng rồi lại nghĩ, không thể đầu hàng số phận, phải tìm một nghề phù hợp sức khoẻ, không muốn trở thành “gánh nặng” cho bố mẹ... Nghĩ vậy, em càng quyết tâm học ôn và rồi đã thi đỗ vào khoa Công nghệ thông tin của trường Bách khoa Hà Nội...

Năm 2006 tốt nghiệp ra trường, Thắng về quê lập nghiệp. Thắng bảo, quê em còn nghèo, mọi sự phát triển đều mới chỉ bắt đầu, đây là cơ hội tốt để lớp trẻ như Thắng thả sức cống hiến. Trong lúc chờ xin việc, Thắng vào làm cùng anh rể sản xuất vật liệu xây dựng. Trong quá trình làm việc, học hỏi, nhận thấy nhu cầu thị trường khá lớn, nếu cứ làm ăn “cỏn con” thì khó mà đáp ứng được sự phát triển. Thắng bàn với anh rể mạnh dạn thành lập công ty. Được sự động viên của gia đình, đặc biệt có sự giúp đỡ về kinh nghiệm của người chú ruột, Thắng đã thành lập được công ty vào cuối năm 2006, mang tên “Công ty TNHH Tùng Thắng” chuyên sản xuất vật liệu xây dựng và san gạt mặt bằng, do Thắng làm Giám đốc. Với số vốn ít ỏi chỉ một hai trăm triệu đồng, chủ yếu vay mượn, làm thế nào để Công ty tạo dựng được thương hiệu, đứng vững trên thị trường là điều Thắng luôn trăn trở. Thắng bảo, thành công lớn nhất của nhà sản xuất, yếu tố trung thực, sòng phẳng, chất lượng... là một trong những điều rất quan trọng. Muốn vậy, danh dự của mỗi người thợ đặt ra ở Công ty Thắng là phải được đảm bảo, đánh giá trong từng công trình sản phẩm, góp phần tạo thêm diện mạo quê hương... Có lẽ cũng chính bởi sự suy nghĩ đó, cộng với đức tính khiêm tốn, nhẹ nhàng, chân tình... là “bí quyết” để Thắng thành công như ngày hôm nay. Được biết, ngày đầu mới thành lập, Công ty chỉ có 1 xe tải I-pha, công nhân khoảng 10 người, nhưng sau 3 năm hoạt động, Công ty của Thắng đã phát triển 7 xe tải, cơ giới các loại, vốn hơn 3 tỷ đồng; thời điểm cao nhất tạo công ăn việc làm cho 130 người tại địa phương, mức thu nhập trung bình trên dưới 3 triệu đồng/người/tháng. Thắng cho biết, việc bảo đảm ATLĐ cho công nhân luôn được Công ty đặc biệt chú trọng, nên chưa có trường hợp xảy ra tai nạn lao động. Bên cạnh đó, việc để người lao động yên tâm, gắn bó với công việc hơn, thì trách nhiệm tham gia BHXH cho họ là rất cần thiết.

Không chỉ lo đời sống ổn định, việc cải thiện đời sống tinh thần cho người lao động cũng là một trong những yếu tố mà ông chủ trẻ này rất quan tâm, bởi theo Thắng, việc rèn luyện thân thể, tạo môi trường giao lưu học hỏi cũng rất cần thiết. Thắng đã quyết định thành lập đội bóng đá, bóng chuyền, cầu lông của Công ty, mà Thắng trực tiếp tham gia, nên anh em công nhân rất đồng tình hưởng ứng, nên các VĐV của Công ty đã liên tục tham gia các giải của huyện... Từng đoạt giải nhất bóng đá, giải nhì toàn đoàn cầu lông huyện. Mặc dù Công ty còn khá non trẻ, nhưng với hoạt động từ thiện xã hội Thắng cũng rất quan tâm. Năm 2009 Công ty đã kết nghĩa với Trường Tiểu học thị trấn đến tặng quà tại xã nghèo Húc Động, hay quà cho các em nhỏ của trường nhân dịp rằm Trung thu...

Với những đóng góp thiết thực cho địa phương, đặc biệt là phong trào Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên, tháng 3-2009, Thắng được bầu chọn là 1 trong 10 gương mặt thanh niên tiêu biểu của tỉnh trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Hơn thế nữa, một sự kiện đặc biệt đến với ông chủ trẻ này, là trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng 3-2 vừa qua, Thắng đã vinh dự được kết nạp vào Đảng.

Thanh Hà

 
 Thảo luận (Ý kiến của bạn?)   [Đọc sau]   [Trở về]

Tin mới:


Các tin đã đưa:

Xem tiếp >>

Tiêu điểm chuyên mục

Nữ giám đốc thế hệ 8X
Cổng trường thanh niên tự quản: Hiệu quả của một mô hình
Hướng hoạt động tình nguyện về vùng sâu, vùng xa
Một lần đi tình nguyện
Bé vui hè cùng Kiddy
Ngày hè của bé

Video Clip

Chàng trai cụt tay chơi dương cầm bằng chân kỳ tài ở Trung Quốc
Ấn Độ “phát sốt” vì chàng trai không chân

  Đoàn với thanh niên Tiếp» 
“Người có văn hoá giao thông chính là đảm bảo an toàn cho mình và cho mọi người khi tham gia giao thông”
Tỉnh Đoàn và Viễn thông Quảng Ninh: Hỗ trợ máy tính cho các xã khó khăn
Thắm tình hữu nghị thanh niên Việt Nam -Trung Quốc
Kỷ niệm 10 năm phong trào thanh niên tình nguyện
Thành Đoàn Hạ Long: Tặng quà học sinh làng chài
 
  Nhịp sống trẻ Tiếp» 
"Cai" game, cậu học trò nghèo đỗ 2 trường ĐH
8 thói quen cản trở sự thăng tiến của phái nữ
Nữ giám đốc thế hệ 8X
Chào nhé, 12!
Cổng trường thanh niên tự quản: Hiệu quả của một mô hình
 
Phóng sự - Ghi chép
Góc thư giãn
Chuyện tuần này
Vịnh Hạ Long
Lao động - Việc làm
Quảng cáo - rao vặt

Giấy phép xuất bản số: 216/GP-BC cấp ngày 26 tháng 7 năm 2006
Trụ sở tòa soạn: Số 71, đường Nguyễn Văn Cừ, TP Hạ Long. Điện thoại: 033.3633908 - 033.3834365; Fax: 033.3835623
Email:
baoquangninh@gmail.com; toasoan@baoquangninh.org ; Website: http://www.baoquangninh.com.vn
® Ghi rõ nguồn "baoquangninh.com.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

(Sử dụng phần mềm quản lý nội dung Website (CMS) của NtSoft Jsc)