Thứ tư, 08/09/2010

Trang chủ

Chính trị - Xã hội

Sự việc hôm nay

Kinh tế

Du lịch

Diễn đàn thanh niên

Văn hoá - Văn nghệ

Ca khúc về Quảng Ninh

Tin tức

Đời sống văn hoá

Quảng Ninh- đất & người

Truyện - Thơ

Sáng tác mới

Thể thao

An ninh - Trật tự

Quốc tế

Sức khoẻ - Đời sống

Khoa học-Công nghệ

Diễn đàn bạn đọc

Nhịp cầu nhân ái

Tư liệu

Thông tin Toà soạn

Thuế với cuộc sống

Really Simple Syndication RSS

Tìm kiếm
Tắt Telex VNI

(033) 3 633 908
0983 862 888

Đặt mặc định trang chủ

Liên hệ quảng cáo

Gửi toà soạn

Dinh dang Font tieng Viet

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tiến Mạnh

Liên kết Website

Lượt truy cập
Hôm nay: 17828 lượt
1000 online

Tin đọc nhiều nhất

 

 
 


Thông tin thời sự > Văn hoá - Văn nghệ

Tin tức:

Tôn tạo, mở rộng Khu di tích Bác Hồ trên đảo Cô Tô (7/9/2010)

UBND tỉnh vừa có văn bản giao UBND huyện Cô Tô tổ chức lễ khởi công tôn tạo, mở rộng Khu di tích Bác Hồ trên đảo Cô Tô với quy mô hợp lý, đảm bảo trang trọng, thiết thực, góp phần chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

 
Sao Mai Điểm hẹn: Toàn gương mặt "nát nhàu" (7/9/2010)

Ban Tổ chức Sao Mai Điểm hẹn 2010 đã công bố danh sách 16 thí sinh vào vòng chung kết, thay vì 12 như các năm trước. Hầu hết các gương mặt đều đã chinh chiến nhiều tới mức... “nát nhàu”.

 
Không trả tiền vẫn xem được VTV6 (7/9/2010)

Bắt đầu từ hôm nay (7-9), VTV6 - chương trình truyền hình dành riêng cho thanh thiếu niên của VTV - được phát rộng rãi trên kênh truyền hình quảng bá (analog). Như vậy sau ba kênh VTV1, VTV2 và VTV3, VTV6 (được biết đến trên hệ thống truyền hình cáp từ tháng 4-2007) sẽ là kênh truyền hình quảng bá thứ tư phủ sóng toàn quốc.

 
Giọng ca 10 tuổi tiếp gây ấn tượng mạnh tại America's Got Talent (6/9/2010)

Tại vòng bán kết của chương trình America's Got Talent, diễn ra hôm 1/9 vừa rồi, cô bé tóc vàng 10 tuổi Jackie Evancho tiếp tục chinh phục khán giả và ban giám khảo khi thể hiện ca khúc nổi tiếng Time To Say Goodbye với chất giọng cao vút và đầy truyền cảm.

 
Ngày âm nhạc còn nhạt (6/9/2010)

Được các nhạc sĩ ủng hộ, được giới nghệ sĩ biểu diễn “phấn khởi” vì đã có một ngày dành cho âm nhạc Việt Nam và theo các nghệ sĩ thì “đáng lẽ ngày đó phải có từ lâu rồi”, nhưng những hoạt động đầu tiên của Ngày âm nhạc Việt Nam lần thứ nhất (tại Hà Nội) đã diễn ra trong sự tẻ nhạt và “không có gì mới”.

 

Đời sống văn hoá:

Hình tượng người công an nhân dân trong vở kịch “Người tự xé xác mình” (8/9/2010)

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập ngành Công an nhân dân, 65 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (1945-2010), Đoàn kịch Quảng Ninh đã cho ra mắt khán giả vở kịch Cuộc chiến (hay Người tự xé xác mình). Đây là vở kịch do Tôn Ái Nhân, một đại tá công an, viết kịch bản và NSƯT Anh Tú đạo diễn, NSND Doãn Hoàng Giang làm cố vấn về chuyên môn...

 
Phim ơi, đừng "bóp méo" gái quê! (6/9/2010)

Trong những bộ phim truyền hình gần đây, hình ảnh các cô gái quê rất hay bị "bóp méo" theo con mắt chủ quan, hoặc là quê kệch thô thiển, hoặc là quá sành điệu. Khán giả đang mong chờ một hình ảnh khách quan hơn.

 
Giá trị tài trợ "cưỡng ép" nội dung chương trình? (4/9/2010)

Đã có một thời gian khá dài, các chương trình truyền hình tại Việt Nam giữ được vị trí cao trong lòng khán giả. Ở giai đoạn “hoàng kim” ấy, có khi cả một xóm nhỏ chừng 20-30 con người lại dán mắt vào chiếc tivi cũ kỹ của một nhà nào đó chỉ để xem "Đường lên đỉnh Olympia," "Làng vui chơi-Làng ca hát," một vở chèo được truyền trực tiếp… hay những sự kiện lớn hơn như lễ chào mừng ngày Quốc khánh 2/9.

 
Hoa hậu Thùy Dung: Tôi đã sống không dễ dàng (3/9/2010)

Lên ngôi Hoa hậu VN năm 2008 với nhiều ồn ào, thị phi, Trần Thị Thùy Dung chọn con đường “Nam tiến” nhưng sống lặng lẽ với những bước đi của riêng mình. Nhiều người rất tò mò, không biết 2 năm qua cô sống thế nào và có nhiều thay đổi trong cuộc sống của một hoa hậu không? Cô trò chuyện với TNTS.

 
"Hiến tặng Quốc ca là tâm nguyện của ông Văn Cao" (2/9/2010)

Nếu ai đã đến nghĩa trang Mai Dịch thăm mộ nhạc sĩ Văn Cao, hẳn sẽ không khỏi bồi hồi trước dòng chữ đề dưới bức phù điêu nổi trên bia mộ “Tác giả quốc ca Việt Nam.” Tóc bồng bềnh như mây trên bia mộ của ông, khiến phút giây ta ngỡ rằng ông như còn đây với những câu hành khúc thiêng liêng, tự hào: “Đoàn quân Việt Nam đi...”

 

Quảng Ninh- đất & người:

Tự hào Tân Việt (30/8/2010)

Ở xã Tân Việt, các cụ Lê Văn Hiếu, Lê Văn Ngoạn, những chiến sĩ của thời Đệ tứ chiến khu Đông Triều còn kể mãi về những tháng ngày hừng hực khí thế cách mạng, mà mình và đồng đội có vinh dự tạo dựng nên trang sử vẻ vang cho quê hương, đất nước.

 
Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản
Hãy cứu lấy tùng Yên Tử (22/8/2010)

Nói đến di sản văn hoá ở Yên Tử không thể không nhắc đến những cây tùng cổ, loài cây dường như đã trở thành một phần không thể thiếu làm nên giá trị tinh thần, giá trị văn hoá, góp phần tôn thêm khí thiêng Yên Tử.

 
Bản đồ Hồng Đức và bức tranh Thương cảng - 2 hiện vật quý về thương cảng Vân Đồn (15/8/2010)

Những cuộc khảo cổ và các công trình nghiên cứu về Vân Đồn của các nhà khoa học thời gian qua đã phát hiện hàng ngàn hiện vật quý liên quan đến địa danh này. Đây được xem là nguồn tư liệu quan trọng, là cơ sở khoa học cho những nhận định đầy đủ về một thương cảng quốc tế đầu tiên của Việt Nam.

 
Chuyện về người thiếu niên dũng cảm ngày ấy... (8/8/2010)

Tuổi thơ ấu của cậu bé Ngô Quốc Chung gắn liền với những kỷ niệm ở khu dốc Bồ Hòn, phố Hạ Long, TX Hòn Gai xưa (nay là phường Hồng Gai, TP Hạ Long), nơi cậu đã sinh ra.

 
Hệ thống văn bia ở Đông Triều đang bị rơi rụng... (8/8/2010)

Năm 2008, công trình nghiên cứu văn bia Đông Triều được Viện Nghiên cứu Hán Nôm thực hiện. Bước đầu đã sưu tập được 167 bia, chuông với 365 bản dập, trong đó văn bia có trên 120 cái. Tuy nhiên, theo TS Đinh Khắc Thuận, thành viên tổ nghiên cứu, hầu hết hệ thống văn bia Đông Triều nhìn chung vẫn chưa được phát huy hết giá trị...

 

Truyện - Thơ:

Vũ Khiêm - Nhà giáo yêu nghề, yêu thơ (5/9/2010)

Bạn đọc, nhất là nhưng ai thường quan tâm đến mảng thơ viết về đề tài giáo dục, hẳn đã biết đến Vũ Khiêm. Ông có khá nhiều thơ viết về đề tài này đăng trên các báo Quảng Ninh, Hạ Long v.v... từ những năm tám mươi, chín mươi của thế kỷ trước đến nay.

 
Phạm Cẩm Nguyên và “Một thời như thế”... (22/8/2010)

Tôi biết ông từ thời ông còn công tác ở Đài Phát thanh Quảng Ninh (sau là Đài PTTH QN). Hồi ấy, thú thực là tôi hết sức ngạc nhiên và tò mò khi bạn bè kể cho nghe về “trích ngang” của ông.

 
Thơ tình của Lý Biên Cương (15/8/2010)

Trong di sản thơ của Lý Biên Cương in trong hai tập thơ Sáu sáu khúc tự do và Chín chín dòng lục bát - ba ba khổ tứ tuyệt có 172 bài thì ông đã dành một phần đáng kể cho thơ tình (78/172). Đây là phần thơ hay nhất, rung động nhất, thấm thía những vui buồn, nhớ thương, khổ đau khắc khoải của cuộc đời ông.

 
Ngô Tiến Cảnh - Một đường thơ luôn vạch thẳng (8/8/2010)

Trong lớp nhà thơ Quảng Ninh xuất hiện vào cuối thập niên 80 thế kỷ trước, Ngô Tiến Cảnh là gương mặt gây “sock” cho thi đàn nhiều nhất.

 
Thơ Lê Hường - Từ cảm xúc nồng nàn đến suy tư trăn trở (1/8/2010)

Vào những năm 70 của thế kỷ trước, hồi còn dạy học ở Bình Liêu, tôi đã đọc khá nhiều thơ Lê Hường đăng trên các báo. Những câu thơ nồng nàn, đầy cảm xúc về cuộc sống, tình yêu, mà đặc biệt là khi anh viết về núi rừng, vùng cao v.v... thật sự đã rung động tôi…

 

Sáng tác mới:

Tác giả nói về tác phẩm
Sự mạnh mẽ, thô ráp và chân tình của người công nhân đã góp phần làm nên những nhân vật của tôi... (27/6/2010)

Là một cây viết đi lên từ người công nhân mỏ, viết nhiều về người công nhân mỏ, nay lại trở về công tác trong ngành than, Thảo Ngọc, cây bút nữ của Quảng Ninh tự nhận mình như "cá về với nước"...

 
Giới thiệu tập sách ảnh
“Quảng Ninh những chặng đường lịch sử” (12/6/2010)

Dày dặn, công phu, trình bày khá đẹp là cảm nhận chung khi cầm trên tay tập sách ảnh Quảng Ninh - Những chặng đường lịch sử (Hội VHNT Quảng Ninh xuất bản, tháng 4-2010).

 
“Bảo vệ môi trường cần sự đoàn kết, chung tay của toàn nhân loại...” (6/6/2010)

Tượng Bảo vệ môi trường của nhà điêu khắc Lý Xuân Trường là một trong số không nhiều tác phẩm mỹ thuật của Quảng Ninh đề cập đến môi trường - một "đề tài nóng" trong xã hội hiện đại. Tượng đã đoạt giải thưởng tại Liên hoan Mỹ thuật khu vực 2 Đồng bằng sông Hồng năm 2000...

 
Nhân đọc tập thơ “Hạ Long trong tôi” của Phạm Văn Dật - NXB Hội Nhà văn, tháng 12-2009
“Hạ Long trong tôi”- Lời tri ân với một vùng đất (4/4/2010)

Có lẽ cái tên Phạm Văn Dật chưa hẳn quen thuộc trên diễn đàn thơ ca Quảng Ninh nhưng với nhiều người học Trung văn ở Hạ Long những năm 90 của thế kỷ trước thì người thầy Phạm Văn Dật không lạ lẫm gì!

 
Chụp ảnh danh sơn Yên Tử (13/3/2010)

“-Phải lâu lắm rồi, đến nay Chi hội Nhiếp ảnh của tỉnh mới tổ chức được một cuộc đi thu hút đông anh em đến thế..!” - NSNA Đỗ Kha có vẻ rất phấn khởi khi nói về chuyến đi thực tế sáng tác ở Yên Tử lần này.

 

Các tin đã đưa:

Xem tiếp >>

TIÊU ĐIỂM

Truyền hình trả tiền: ngày càng nhạt nhẽo

Đỗ Khánh Giang cái duyên với Hạ Long

Lưu Thị Diễm Hương lên ngôi HHTG Người Việt 2010

Hãy cứu lấy tùng Yên Tử

Đặng Thị Ngọc Hân đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2010

Chuyện thí sinh chủ nhà

VIDEO CLIP


Y Moan: 35 năm gom củi đốt bừng một đêm!

Yên Tử rộn ràng trước ngày khai hội

Đại Lễ KN 701 năm ngày Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn và khởi công xây dựng tượng Phật Hoàng tại An kỳ Sinh

Giao lưu nghệ thuật quốc tế

"Bây giờ tôi đã có thể thở phào nhẹ nhõm!"

Video clip lễ hội đền Cửa Ông 2008

Về Tiên Yên, xem ngày hội của đồng bào Sán Chỉ

 

Cải cách hành chính
Sự kiện quan tâm
Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XI
  Vụ đắm tàu trên hồ Yên Lập
Bục nước lò tại Xí nghiệp Than Thành Công
  Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XI
Vịnh Hạ Long là 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới
  Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh

Thời trang Thành My

Dành
cho
Quảng
cáo

Dành
cho
Quảng
cáo

Phóng sự - Ghi chép
Góc thư giãn
Chuyện tuần này
Vịnh Hạ Long
Lao động - Việc làm
Quảng cáo - rao vặt

Giấy phép xuất bản số: 216/GP-BC cấp ngày 26 tháng 7 năm 2006
Trụ sở tòa soạn: Số 71, đường Nguyễn Văn Cừ, TP Hạ Long. Điện thoại: 033.3633908 - 033.3834365; Fax: 033.3835623
Email:
baoquangninh@gmail.com; toasoan@baoquangninh.org ; Website: http://www.baoquangninh.com.vn
® Ghi rõ nguồn "baoquangninh.com.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.

(Sử dụng phần mềm quản lý nội dung Website (CMS) của NtSoft Jsc)